Chào anh,
Từ những ngày học cấp ba, em thường xuyên đọc mục Tâm sự của VnExpress. Sau khi chuyên mục Hẹn hò ra đời, em không ít lần ngưỡng mộ kết thúc có hậu với những bài đăng tình cảm của các anh chị. Mãi đến hôm nay, em mới đủ can đảm để thử vận may với đường tình duyên của mình. Thật sự em rất mong nơi đây có thể kết nối với anh - "một nửa" em đang chờ đợi.
Là con một nên từ nhỏ đến nay, em luôn quen với việc một mình. Em khá khép kín, rất ít đi chơi xa, thời gian rảnh chỉ quanh quẩn tận hưởng niềm vui riêng: một mình xem phim rạp, xem bóng đá... Nhưng thú thật, em luôn mong có ai đó có thể cùng em chia sẻ niềm vui, sở thích và cả lo lắng, phiền muộn.
Về tình duyên: em chưa thực sự hẹn hò lần nào, lúc còn đi học chỉ chuyên tâm để học tốt nên đã bỏ lỡ hai bạn học chung lớp. Đến nay tốt nghiệp và đi làm, em suy nghĩ cẩn thận và mong muốn tìm một người nghiêm túc, chân thành cùng em đi thật xa và dài trên chặng đường sắp tới.
Em không có nhiều tiêu chí, chỉ mong anh giản dị, tình cảm, đừng quá quan trọng vẻ bề ngoài. Nếu anh theo đạo Phật, điều đó rất tuyệt vời với em. Em nghĩ nếu cùng tôn giáo, tụi mình sẽ có sự đồng điệu nhiều hơn trong lối sống và suy nghĩ. Em khá có cảm tình với dân kỹ thuật và IT, không ngại nếu anh khô khan hay khép kín đâu, miễn chân thành là đủ. Tuổi tác không quá quan trọng, em cũng không ngại nếu anh từng kết hôn, miễn anh trân trọng tình cảm và biết xây dựng cùng nhau.
Dù không phải người có nhiều trải nghiệm, nhưng với tất cả sự trưởng thành đã có, em sẽ cố gắng để thay đổi và vun đắp cùng anh. Hãy tìm em nếu anh cảm nhận được em nhé.
Thân chào anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: AubreyL
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ