Mong chúng ta có chung vài sở thích để có thể ngồi nói chuyện hàng giờ, để sau một ngày làm việc mệt mỏi, mình gặp nhau, trò chuyện đủ thứ chuyện... Em sẽ nằm gọn trong vòng tay anh, cuộn tròn trong lòng anh, ngoan ngoãn như chú mèo con. Em sẽ hát anh nghe và anh sẽ bất ngờ với giọng hát của em đó. Hạnh phúc anh nhỉ?
Em từng trải qua nhiều tổn thương trong tình yêu, nay thấy bản thân đã tự chữa lành, tích cực đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống, em quyết định tìm anh. Mong anh đủ bao dung và yêu thương một người từng có khoảng thời gian dài trầm cảm vì tổn thương. Anh à, em từng kết hôn. Không có người thứ ba, chưa con cái, nhưng không chung quan điểm và sau nhiều lần nói chuyện không thể giải quyết vấn đề, em quyết định giải thoát bản thân.
Mong anh có bờ vai rộng và chiều cao vừa đủ để ôm gọn em vào lòng. Anh sẽ ấn tượng với em ngay từ lần đầu gặp mặt đó, vì em nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 30 của mình. Ở tuổi này, em càng không vội vàng. Em quan trọng sự hòa hợp về mặt cảm xúc. Người sống với mình cả đời nên là người có thể cùng mình chia sẻ, tâm sự mọi chuyện; nên là người mình cảm thấy tin tưởng và hạnh phúc mỉm cười khi nghĩ tới.
Mong anh nhìn thấy bài viết này của em và gửi mail cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyệt
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện An Dương, Hải Phòng
- Giới tính: Nữ