Chào chị Ngân!
Gia đình tôi cũng có người dùng ma túy đá. Chất ma túy này tạo ra cảm giác ảo cực mạnh. Khi người ta không dùng nữa nó vẫn gây ảnh hưởng rất lớn tới thần kinh. Người dùng có biểu hiện nói lảm nhảm và hoang tưởng. Những người đã dùng đá thì hầu hết đều không thể trở về trạng thái bình thường được nữa.
Đọc bài viết tôi thấy chị là một người phụ nữ mạnh mẽ có ý chí hết mực thương yêu chồng con. Anh cũng vì chị vì con mà cố gắng 8 năm cùng nhau gây dựng cơ nghiệp. Nhưng khi sự việc đã đến mức này thì theo tôi hai anh chị nên ly dị để con cái sống với mẹ có cuộc sống lành mạnh.
Là người đi lên từ gian khó nên chị sẽ không ngại khi làm lại từ đầu trong kinh doanh. Tôi biết chị thương và yêu anh nhiều lắm nhưng cái tình yêu đó không thắng được cái ma mị của thứ ma túy kia đâu. Anh chị đã khởi đầu tốt nhưng anh đã lạc vào con đường mà không thể quay lại được nữa rồi. Tôi tin chị sẽ đủ mạnh mẽ và sáng suốt để che chở và đem lại hạnh phúc cho các con. Thân chào!
Huan Doan