From: Tran Van Yen
Sent: Wednesday, September 17, 2008 8:04 AM
Subject: chia se.
Chị Tâm thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thấy buồn hơn về sự du nhập quá nhanh lối sống hưởng thụ của một số đông hiện nay. Là đàn ông, ai cũng thích những cô gái đẹp, chịu chơi và lãng mạn. Tuy nhiên, kể cả những người đàn ông có học thức ở những nước tự do về tình dục họ cũng biết giữ lại những giá trị tinh thần của tình yêu. Tôi không tin được, cùng đi nghỉ với vợ mà lại có hành vi như chồng của chị.
Đành rằng, có những lúc đi công tác xa nhà, bản thân chúng tôi cũng có những lúc mơ màng và mong muốn có được một người con gái xinh đẹp để chia sẻ. Có lẽ cuộc sống sẽ rất đơn độc, nếu mọi người khi đã thành hôn thì không còn tình yêu nữa! Cái mà loài người mong muốn ở mỗi người trong tình yêu có lẽ là tính văn hóa của nó. Quan hệ con người với con người thể hiện ở những nét văn hóa ứng xử. Sự tôn trọng và tình cảm giữa hai người là sự tương tác hai phía, bình đẳng và tự nhiên.
Dù sao, tôi cũng không khuyên chị bỏ anh ấy, bởi vì sự độ lượng trong tình yêu cũng là một đặc tính của con người. Tôi chỉ khuyên chị hãy để một thời gian lắng đọng và suy ngẫm, nghe tiếng vọng của trái tim mình mách bảo phải hành động tiếp theo ra sao với anh ấy!
Cuộc đời đan xen nhiều thuộc tính của con người, trong đó có thuộc tính bản năng và tính tự do cá nhân. Cái mà chúng ta cần là thuộc tính văn hóa, để ít ra cũng có sự cách biệt với các loài động vật khác!
Chúc chị bình tâm và dành sự yêu thương nhất của mình cho con cái!
Thân ái.