From: Thanh Ngac
Sent: Sunday, November 23, 2008 10:16 AM
Subject: Bi lua tinh suot 2 nam
Chị Loan thân mến!
Tôi xin chia sẻ cảm xúc của chị, vì tôi là người đàn ông, nhưng tôi vẫn có thể hiểu những điều chị đã chia sẻ.
Xin để tôi chia sẻ với chị triết lý này, mong rằng chị sẽ cảm nhận được cuộc sống còn có nhiều người để chị chia sẻ, còn nhiều tương lai đang chờ đón chị. Có một triết lý coi đời con người là những bàn cờ mà chị là một bên chơi, cuộc cờ là những tình huống đã, đang và có thể xảy ra với chị, còn bên kia là số phận.
Khi chị chấp nhận yêu người đàn ông đã có vợ và chăm sóc con của người đàn ông ấy, đấy chính là nước cờ mà chị đã đi và dĩ nhiên là sai lầm của chị (có người nào đi cờ mà biết là mình đi sai đâu!). Và chị có biết không, bản thân người đàn ông như chị mô tả ấy cũng đã đi một nước cờ nguy hiểm cho bản thân và anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm vì việc xấu xa mà mình đã làm.
Khi câu chuyện tình của chị kết thúc, chị nhận thấy rằng "sau những gì đã trải qua có lẽ sẽ rất khó hoặc không bao giờ tôi có được tình yêu và hạnh phúc nữa", nhưng số phận chị còn phải đi tiếp. Sẽ còn người khác đến với chị, có thể lừa dối, có thể chân thành, có thể chia sẻ, có thể..., nhưng tất cả đều bắt nguồn từ một điều và chỉ một điều mà thôi, đó chính là quyết định của bản thân chị (hay nước cờ mà chị đã chọn).
Và chị biết không, sau mỗi lần chị đi một nước cờ sai lầm, chị đã hiểu thêm về cuộc sống với đầy những cạm bẫy và chân thành, cái tốt và lừa dối, niềm vui và sự khổ đau. Và những bài học đó sẽ giúp thêm cho chị kinh nghiệm để chị ra những quyết định đúng đắn cho cuộc đời chị sau này. Tôi tin rằng chị sẽ tìm được một tình cảm chân thành, một cuộc sống hạnh phúc với những quyết định chín chắn hơn.
Chúc chị sớm cân bằng cuộc sồng và tránh được những cạm bẫy của cuộc đời.