Người gửi: Duy Duong
Phải gọi là đi "Hội chợ" chùa Hương bởi người ta - không biết "người ta" là ai nữa - đã thương mại hóa quá mức khu vực phật tích chùa Hương.
Đành rằng cảnh chen chúc là đương nhiên vì dân số tăng lên hằng năm mà khu vực chùa Hương thì vẫn vậy, cộng với việc tổ chức không được cải thiện nên đông người viếng thăm và chen chúc một cách vô tổ chức là điều không tránh khỏi.
Điều tôi muốn nói ở đây là "người ta" đã biến Chùa Hương thành một cái chợ. Nào hàng ăn, hàng bán đồ lưu niệm ken nhau san sát dọc hai bên đường, rồi tiếng rao bán các loại bánh củ mài bằng hệ thống loa âm thanh lớn đã làm mất đi cảnh linh thiêng tĩnh mịch của chùa. "Người ta" đã biến chùa Hương thành khu hội chợ.
Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền và Ban quản lý di tích chùa Hương sớm tiếp thu và giả tỏa các hàng quán để trả lại sự tĩnh mịch linh thiêng của khu đất phật Hương Sơn.
Người gửi: TrangTran
Tôi đi chùa Hương năm nay thấy đông, đắt đỏ đến khủng khiếp. Bước xuống thuyền đò đâu phải có vé là xong.
Đi đến cõi Phật mà cũng phải trả giá xuống thuyền như đi chợ Ngã Tư Sở vậy. Đò 3 người thì 150.000 đồng, đò 5 người thì 250.000 đồng. Còn đò 8 - 12 người thì 300.000 - 400.000 đồng. Thật chán ngán.
Tôi và nhiều người khác rất mong lần sau tới chùa Hương tình hình sẽ tốt hơn.