Tôi nhận thấy không ít bạn trẻ ở Việt Nam có định hướng chưa đúng ngay từ những bước đầu khởi nghiệp.
Ngày tôi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài và về nước lập nghiệp cách đây 9 năm, tôi đã xác định cho mình là phải dành từ 1-3 năm đầu làm bất cứ công việc gì mà người ta nhận mình vào làm. Vì mới ra trường, thiếu kinh nghiệm nên khoảng thời gian này, đi làm cũng là đi học. Chỉ khác một điều là đi học nhưng được trả lương.
Dù gia đình có thể thu xếp cho tôi một công việc tốt ở Hà Nội, trong một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc gia, nhưng tôi sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian để "đến lượt" được họ sắp xếp công việc.
Tôi không từ bỏ cơ hội đó, nhưng cũng không ngồi yên chờ đợi. Tôi tự tìm kiếm và nộp hồ sơ đi các công ty nhỏ, tìm hiểu qua các mối quan hệ của gia đình. Và trong lúc chờ đợi vào tập đoàn lớn làm việc thì tôi được nhận vào một công ty nhỏ ở tận Vũng Tàu.
Dù xa xôi, nhưng tôi vẫn quyết tâm xách vali lên đường. Công việc đầu tiên của tôi không dính dáng gì đến chuyên ngành đã học, tiếng Anh lúc đó cũng "thủng" lỗ chỗ nhưng tôi vẫn quyết tâm làm việc.
Chức danh của tôi lúc đó trợ lý giám đốc, nhưng mức lương tôi nhận chỉ bằng một nhân viên bình thường có thâm niên công tác.
Một năm đầu tiên đi làm đó tôi học được rất nhiều: kỹ năng làm việc, cách sử dụng các thiết bị văn phòng, cách giao tiếp với đồng nghiệp, với lãnh đạo và với khách hàng, đối tác.... Và tôi thấy rằng những gì tôi học được trong năm đầu tiên đi làm ấy có lấy tổng lương của tôi bao năm qua để trả cũng không thể đủ được.
Làm việc được một năm ở công ty nhỏ này thì tập đoàn lớn kia mới gọi tôi đi làm. Lúc này tôi đã có thể tự tin hơn để bước vào một công việc mới, ở một môi trường đòi hỏi mình nhiều hơn những gì mình đã học được từ nhà trường.
Tôi mong các bạn trẻ hãy xác định lại mục tiêu đi làm của mình khi mới ra trường để có thể định hướng đúng cho con đường sự nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công.
Viet Nga
Chia sẻ những câu chuyện về công việc của bạn tại đây.