5 người tố cáo bị dân phòng, công an xã Bình Hoà đánh chiều 14/11 gồm: Nguyễn Văn Quynh (21 tuổi, Ninh Bình), Trần Văn Biên (22 tuổi, Vĩnh Phúc), Sỹ Quốc Cường (23 tuổi, Tân Phú, TP HCM), Nguyễn Văn Hoà (22 tuổi, Khánh Hoà), Nguyễn Quang Dũng (23 tuổi, Quảng Nam).
Nặng nhất là Biên bị đánh móp sọ, vai, tay, bầm khắp cả mình, hiện đang hôn mê và xuất hiện nôn ói...Quynh bị đánh bầm hai phía sau lưng và tay.... Còn 3 thanh niên còn lại cũng bị đánh khắp người.
![]() |
|
Nguyễn Văn Quynh bị dùi coi đánh bầm sau lưng. Ảnh: An Nhơn. |
Nằm tại Phòng khám đa khoa Bình Đáng (thuộc xã Bình Hoà), anh Quynh kể lại: Lúc 13h chiều 14/11, vợ chồng anh Phạm Thành Trung, chủ Doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM) và gần 10 nhân viên của mình đi trên 2 ôtô xuống ấp Bình Đáng, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương để lấy nợ hơn 4 tỷ đồng.
Đến nơi như đã hẹn nhưng không gặp được người nợ, nhóm người của anh Trung ngồi chờ ngay tại nhà Nhà nghỉ - cà phê sân vườn Lộc Thiên. Nhiều tiếng sau đó vẫn không thấy bóng dáng họ đâu, vợ chồng chủ mới lên công an xã trình báo mình bị lừa đảo.
Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau sau khi ông bà chủ đi, có 2 người đi xe máy xuất hiện. Một người nói là công an khu vực, thanh niên khác mặc áo xanh tình nguyện ngồi phía sau. Tiếp đó, công an này gọi thêm 3 người mặc sắc phục dân phòng cầm dùi cui đến rồi tất cả họ xông vào đánh tới tấp vì cho rằng nhóm thanh niên này đi đòi nợ thuê.
"Lúc sau, một nhóm khoảng 5-6 người khác mặc đồ cơ động cầm roi điện, trong số này có hai công an vừa đánh vừa ra lệnh phải ngồi xuống. Vừa nói một câu họ dùng tay, chân đánh một cái.", Quynh kể.
3 người còn lại gồm Cường, Hoà, Bình cũng cho biết đã bị còng tay và áp giải bằng xe gắn máy về trụ sở ấp Bình Đáng. "Tại trụ sở UBND xã Bình Hoà họ mới mở còng và ép chúng tôi viết tường trình theo họ và ký vào biên biên bản", Cường nói.
Tiếp xúc với báo giới có mặt tại trụ sở UBND xã Bình Hoà ngay khi sự việc xảy ra, vợ chồng chủ doanh nghiệp cầm đồ cho biết, "vì số tiền đòi nợ lớn nên chúng tôi mới đi đông người cho an toàn". Còn ông Bùi Sơn Hải, Phó Trưởng công an xã Bình Hòa thì chỉ nói ngắn gọn: sự việc đang làm rõ.
Đây không phải là lần đầu tiên, dân phòng của xã Bình Hoà bị tố cáo dùng dùi cui đánh người. Tháng 3, anh Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (37 tuổi) cũng phải nhập viện trong tình trạng hôn mê, nhiều vết bầm khắp người khi cho rằng dân phòng đã treo người lên đánh tại trụ sở công an xã Bình Hoà.
An Nhơn
