From: Phillip
Sent: Monday, January 14, 2008 10:41
Subject: Gui toa soan: La Me Nhung Khong Xac Dinh Duoc Cha Cua Con
Theo Phillip thấy Xuân là một người tham lam và ích kỷ, bởi vì Xuân vừa muốn ở với chồng và cũng muốn ở với người tình. Xuân không muốn mất những gì mà bạn đang có. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ
người tội nghiệp nhất đó là chồng của bạn đang sống với bạn.
Nếu đứa con là của Xuân với chồng thì không sao, nếu đứa con mà của Xuân với người tình thì có phải chồng của Xuân đang nuôi con giùm cho người tình địch và cũng là người cướp vợ của mình. Cái đau khổ đó chỉ có người bị nạn mới biết nó đau đớn đến cỡ nào.
Còn Xuân là người ngoại tình, Xuân chỉ biết niềm vui cho bản thân Xuân. Cũng vì Xuân không nghĩ cho người khác cho nên Xuân vẫn tiếp tục ngoại tình gần 7 năm nay. Theo Phillip thấy thì Xuân phải có quyết định dứt khoát. Một là ly dị với chồng rồi sống riêng với người tình của Xuân. Hai là chia tay với người tình và về ở với chồng Xuân, nhưng cũng nên đi khám nghiệm ADN coi đứa con chính xác là con của ai và phải nói sự thật cho chồng Xuân biết nếu đứa con đó là con của Xuân với người tình.
Mình là con người sống nên thực tế chút, dám làm dám chịu, và cái quan trọng nhất vẫn là ở nơi Xuân. Trong chuyện tình cảm vợ chồng sống chung với nhau nếu không hợp với nhau thì có thể ly dị, không có luật pháp nào bắt buộc Xuân lấy chồng rồi mà ăn ở với nhau không hợp thì vẫn không được ly dị. Chuyện tình cảm và cảm giác không thể nào có chữ tội nghiệp. Đừng bao giờ nghĩ tội nghiệp mà phải miễn cưỡng sống chung với chồng của Xuân, hay tội nghiệp phải miễn cưỡng sống chung với người tình của Xuân. Cho nên Xuân là người trong cuộc, Xuân sẽ biết rõ tình cảm và cảm giác của Xuân có với ai nhiều hơn.
Đôi khi ngoại tình có thể gây đến giết người nếu người chồng Xuân
là một người yếu đuối khi phát hiện sự thật. Người ta nói đi đêm sẽ có ngày gặp ma, nhưng Xuân lén lút được gần 7 năm nhưng không có nghĩa là lén lút được suốt đời. Và cũng đừng nên sống quá ích kỷ rồi để cuộc tình 3 người tiếp tục nữa. Trong 2 người bạn chỉ nên chọn một và nói thật với dứt khoát. Tình cảm nếu thấy tội nghiệp người mình đang sống và phải miễn cưỡng sống với họ thì Xuân vừa làm khổ mình và làm khổ họ.