Đà Nẵng thật đẹp anh nhỉ, nếu được cùng anh đi dạo, ngồi mát hay cùng nhau nấu ăn, trò chuyện sau những buổi chiều đi làm về, mệt mỏi sẽ tan biến phần nào, động lực lại tăng lên.
Anh à, em nghĩ ai cũng có lúc vui, lúc buồn vì đó là cảm xúc, đúng không anh? Không ai hoàn hảo mới yêu thương nhau, chỉ là chúng ta phải cùng cố gắng, dung hòa để tốt hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày, đúng không anh?
Mong anh chân thành, có trách nhiệm, nhường nhịn mỗi khi em giận dỗi, có những lời không đúng. Không phải vì em muốn tranh giành hơn thua với anh đâu, chỉ là em muốn được anh yêu thương hơn thôi.
Em ngồi viết đi viết lại vì không biết phải viết thế nào để anh đọc ngắn gọn mà dễ hiểu (vì tài viết của em rất tệ), xong em nghĩ cách đơn giản nhất là nghĩ gì viết đó. Chắc em dừng lại ở đây được rồi, để anh đọc đỡ rối chứ không anh lại không gửi email cũng nên.
Nếu anh cùng suy nghĩ với em, đừng ngại nha, hãy gửi email cho em để mình có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ