Như những gì chị đã tâm sự, một phần em đã cảm nhận được tâm trạng cũng như hoàn cảnh của chị. Có nhiều điều lo lắng trong chị đó là điều đương nhiên đối với một người phụ nữ ở hoàn cảnh này. Hiện giờ chị là trụ cột của gia đình, nhưng chị hãy hiểu là các con chị rất là yêu quý anh ta và ngược lại anh ta cũng như vậy, điều mà anh ta đã thay thế được trách nhiệm người chồng quá cố của chị, rất là quý và khó tìm.
Các con chị sẽ tìm lại được tình cảm của một người cha, đó là chỗ dựa tinh thần của các con chị cũng như chị. Hơn nữa, tình yêu không phân biệt tuổi tác, khi mà họ đã yêu. Ở tuổi như chị không hẳn là không còn nét đẹp, nói chi mỗi người có cảm nhận và gu thích vẻ đẹp riêng, vậy chị hãy tự tin.
Nếu chị sợ già thì hãy lạc quan và hãy dành chút thời gian chăm sóc cho nhan sắc của mình. Chẳng hạn như kem dưỡng da, nước hoa, trang phục quần áo, tóc tai, những cái đó sẽ trợ giúp cho chị. Thời đại giờ tiện nghi lắm mà chị, đó là em chưa nói tới thẩm mỹ, em nghĩ là chuyện gì chứ điều này thì vô tư, nhưng miễn sao chị đừng ăn diện quá mức là được. Vài lời khuyên ngắn gửi đến chị.
Huệ