Đi bar, tôi chẳng thấy có gì vui, thú vị, hoặc ít nhất là cảm thấy thoải mái, ngược lại còn thấy sợ. Khi bước chân vào bar, xuống cái hầm là đèn nhấp nháy, nhạc inh ỏi, gái nhảy mặc bộ đồ tắm và "quẩy", tôi đứng một lúc có cậu ghé tai: "Anh có dùng... không? Tôi ngơ ngác, quay sang hỏi bạn cùng đi là người ta hỏi dùng gì thế. Bạn tôi liền xua tay, cậu kia đi chỗ khác. Hôm sau gặp nhau, tôi hỏi hôm qua là dùng gì, bạn cười sặc sụa rồi nói: Chất cấm.
Trong một chỗ tiêu nhiều tiền như vậy, tôi thấy các bạn trẻ mặt rất phấn chấn, mấy cô gái váy áo ngắn dài, nói chung là ai cũng hở, chạm nhau cốc rượu. Lần vừa rồi tôi đồng ý đi bar tiếp xem trong đó có gì vui, nhưng vẫn là cảm giác sợ hãi. Trong đó tôi chỉ thấy những màn khoe tiền, khoe da thịt. Tôi quay sang hỏi bạn bên cạnh, có thấy gì vui không? Bạn bảo: "Vui chứ, nhìn toàn gái đẹp". Tôi không hiểu, những con người này họ sẽ làm gì với cuộc đời của họ? Tôi ra về, không hiểu có gì vui, họ có hạnh phúc không?
Duy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc