![]() |
Các cầu thủ Real đợi chờ thắng lợi. |
Trên đường tới trận đấu cuối cùng này, Real Madrid đã vấp phải một số trở ngại: thất bại trên sân của đội hạng Hai Tarragona ở lượt đi vòng 4; thua khi làm khách Bilbao tại bán kết lượt đi. Tuy nhiên, các fan chưa bao giờ nghi ngờ về cơ hội vào chung kết Cup Nhà vua mùa giải năm nay của đội bóng áo trắng. Và nếu mọi chuyện diễn ra theo kịch bản này, Real sẽ được mở champagne ăn mừng thắng lợi đầu tiên trong chiến dịch chinh phục 3 danh hiệu ở mùa bóng này: Vô địch Champions League, đăng quang tại Primera Liga, đoạt Cup Nhà vua.
Tuy nhiên, trận chung kết này rất có thể sẽ biến sinh nhật của đội bóng thủ đô Madrid thành một ngày đen tối. Điều đó sẽ xảy ra khi họ gục ngã dưới bàn tay của các nhà vô địch Tây Ban Nha năm 2000 – Deportivo. Chính thủ quân Hierro cũng phải thừa nhận: "Chúng tôi không thể nào chịu đựng được nếu thất bại tối nay. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Real sẽ có chiếc Cup quốc gia thứ 18".
Theo lời tiền vệ McManaman, Real Madrid và cả Deportivo cũng như các đội bóng mạnh khác không hề coi trọng Cup Nhà vua. "Những năm trước, chúng tôi không hề bận tâm đến kết quả thắng thua ở giải đấu này", McManaman nói. Tuy nhiên, riêng trận chung kết năm nay có thể sẽ diễn ra rất hấp dẫn, vì nó trùng với ngày Real tròn 100 tuổi. Nhưng cũng có khả năng, chỉ có mình những chú kền kền trắng thực tâm chơi bóng đêm nay. Bởi Real đã giành vé vào tứ kết Champions League, còn Deportivo có quá nhiều việc phải làm ở giải đấu này trong hai tuần tới.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Real Madrid (4-3-1-2): thủ môn Cesar; hậu vệSalgado, Hierro, Pavon, Roberto Carlos; tiền vệ Makelele, Helguera, Figo; Zidane; tiền đạo Raul, Morientes.
Deportivo (4-5-1): thủ môn Molina; hậu vệ Scaloni, Cesar, Naybet, Romero; tiền vệ Duscher, Mauro Silva, Victor, Valeron, Fran; tiền đạo Tristan.
Xuân Toản