![]() |
Ban nhạc Depeche Mode. |
- Đưa "Exiter" vào trong chuyến lưu diễn lần này có là một thách thức lớn đối với các anh?
- Đúng thế. Chúng tôi lấy vài bài từ album này như When the Body Speaks, Dream On, The Death of the Night, In Your Room... và chơi cùng các bài hát cũ như Personal Jesus, Enjoy The Silent... Mỗi bài đều có nét riêng và được sáng tác vào những thời điểm khác nhau.
- Vào tuổi này mà anh vẫn còn đầy nhiệt huyết với âm nhạc?
- Lúc nào tôi cũng thấy phấn chấn và không biết bao giờ mới hết cảm xúc đó. Tôi luôn tìm được nguồn cảm hứng để sáng tác và muốn thực hiện công việc này mãi. Năm tới, khi Depeche Mode nghỉ biểu diễn, tôi sẽ tung ra đĩa nhạc riêng với các ca khúc viết về 10 năm qua.
- Chắc người ta hay tâng bốc anh lắm nhỉ?
- Quả có vậy nhưng chỉ khi làm việc thôi, còn ở nhà, tôi làm đúng vai trò của một người chồng, một người cha. Tôi rất hài lòng với cuộc sống riêng của mình.
- Có lẽ đó là cách tốt nhất để cân bằng cuộc sống?
![]() |
Ca sĩ Dave Gahan. |
- Đúng thế. Và phải luôn giữ liên hệ với bạn bè. Khi lưu diễn, ca sĩ dễ mắc vào những cái bẫy như “làm vài ly cho vui”. Kết cục là ngồi lì ở một quán rượu nào đó tới sáng. Tôi cũng không còn thích lang thang đây đó, chơi bời hay đi mua sắm nữa mà dốc sức vào cải thiện sự nghiệp và hạnh phúc gia đình.
- Các anh có chủ định làm album "Eciter" với nhà sản xuất Mark Bell của LFO (Anh) ngay từ đầu?
- Khi Martin bắt đầu viết ca khúc, tôi đã nghĩ đến chuyện hợp tác. Thành thực mà nói, lúc đầu, các bài hát còn thiếu một chút hồn nên cần có người thổi sức sống cho chúng. Tôi đã nghĩ đến một số người như Tim Simenon. Nhưng sau đó, chúng tôi quyết định hợp tác với Mark và mọi sự diễn ra rất tuyệt. Bản thân ông ấy cũng khẳng định, bản sắc riêng của Depeche Mode chính là các bài hát và giọng ca của tôi.
Làm việc với các thiết bị điện tử mới thấy rằng, sự khác biệt giữa máy móc và con người thật thú vị. Điều hấp dẫn ở Depeche Mode là luôn có cái gì đó thuộc về con người: hơi thô và nguyên sơ như tất cả chúng ta. Martin chơi thật hoàn hảo. Mỗi khi cậu ấy đàn là tôi cầm mic, thả hồn vào những nốt nhạc và hát theo cảm hứng trào dâng.
(Theo TT&VH)