![]() |
|
Các cô gái tụ tập tìm chồng. |
Đây là phát biểu của đại úy Phan Văn Thanh, Phó công an phường 8, quận 11, TP HCM (nơi có nhiều cuộc thi tuyển lấy chồng Đài Loan). Đó cũng là lý do khiến cho công an phường rất khó khăn trong việc xử lý các đối tượng môi giới. Ông Thanh cho biết, vừa qua, công an phường đã kiểm tra, xử lý số gái Việt Nam tụ tập chờ người Đài Loan xem mắt, gây mất an ninh trật tự. Chiến dịch kéo dài 18 ngày, đã xóa được một số nơi phức tạp như Công viên Lãnh Binh Thăng, ngã tư đường số 4 và 5, nhà số 3/3 và 8/14 cư xá Bình Thới. Có ngày, công an đưa về trụ sở 75 cô gái, phạt mỗi cô 50.000 đồng. Nhưng mỗi quyết định phạt phải lập 4 hồ sơ, mà quân số chỉ có 17 người nên công an phường rất vất vả. Ông Thanh than thở: “Công sức bỏ ra rất nhiều nhưng hiệu quả không bao nhiêu, các cô vẫn tiếp tục ra công viên ngồi”.
Trả lời câu hỏi, các cô gái tụ tập chờ cho người Đài Loan coi mắt có vi phạm pháp luật không, ông Thanh nói, họ chỉ tập trung nơi công cộng, không làm điều gì vi phạm trật tự, nên công an chỉ kiểm tra chứng minh thư. Nếu cô nào không có mới bị phạt hành chính. Với cánh xe ôm cũng vậy. Để dẹp bỏ các chợ môi giới lấy chồng Đài Loan, công an phường đã xử lý những chủ nhà cho các cô gái thuê. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng chuyển sang địa bàn khác để thuê chỗ ngủ.
Theo Công an phường 8, các cô gái bị mời về đồn đều thường trú ở đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi lập biên bản, công an yêu cầu đọc lại thì nhiều cô nói: “Em không biết chữ”. Đa số các cô thành thật khai, những người Đài Loan thế nào, tiếng nói ra sao các cô chỉ hiểu mơ hồ qua phim video. Công an phường 8 mời Hội Phụ nữ đến tuyên truyền giáo dục, có cô khóc vì hối hận. Nhưng họ nói không cần động viên về mặt tinh thần, mà chỉ xin: “Bây giờ em cần vài triệu đồng để thanh toán cho chủ thì họ mới trả hộ khẩu và giấy khai sinh cho em về”.
(Theo Phụ Nữ, 20/6)
