Từ: Viết
Đã gửi: 28 Tháng Chín 2011 11:46 CH
Chào anh Chung và chị em cùng cảnh ngộ!
Em cũng là một phụ nữ ly hôn, hoàn cảnh cũng gần giống như chị Kyoko lee. Em năm nay mới 25 uổi. Khác chị ấy ở chỗ em không bị bạo hành thể xác mà bị tra tấn tinh thần. Em thất bại hoàn toàn vì chồng em nghiện ngập, ăn chơi, cũng xin tiền, gây sóng gió ở cả nơi em làm việc.
Quyết định theo anh, em thậm chí còn đánh đổi tất cả với hy vọng mù mịt khi đó là anh thay đổi. Nhưng cuộc đời không toàn màu hồng như một đứa con gái đang tuổi mộng mơ. Và em thất bại dù đã kiên trì cũng chồng chống chọi lại mỗi lần tự cai cho anh ấy.
Nay em đã ly dị và cũng như các chị, có những loại đàn ông tưởng mình rẻ tiền lắm, ham hố lắm, họ đâu biết được rằng, chúng ta những người phụ nữ chu đáo đã cố gắng thế nào để giành lại hạnh phúc và cũng khao khát một mái ấm biết bao.
Em cũng là người có nhiều người theo đuổi từ ngày đi học, nên khi biết hoàn cảnh của em, những người cũ chủ động tới nhà chơi, quan tâm con em. Nhưng cuối cùng em cũng đã tìm thấy cho mình một bờ vai hơn một năm qua. Tuy có khập khiễng theo cách nhìn chung nhưng em luôn hạnh phúc. Anh ấy ít tuổi hơn em, nhưng trông già dặn, chín chắn và anh yêu em là mối tình đầu.
Em cũng khát khao có được một mái ấm bên anh, nhưng có nhiều điều làm em chững lại. Em sợ không biết đối diện với gia đình anh thế nào, mẹ anh sẽ phản ứng ra sao, vì trong mắt gia đình anh thì em là một cô giáo xinh xắn, được mọi người yêu quý và chưa có gia đình, chưa có con.
Đọc tâm sự của anh Chung, em chững lại vì em đặt mình vào người yêu anh. Sau đổ vỡ, anh như cái phao cứu sinh của chị ấy, chắc chị ấy cũng như em, sẽ biết yêu và biết trân trọng anh thế nào, vì những kẻ đã từng bị phụ bạc như tụi em khát khao bình yên biết nhường nào.
Em thấy rất nhiều ý kiến trái chiều rằng tình cảm anh dành cho mẹ con chị là mủi lòng, rồi hãy mở lòng với những người con gái khác, rồi người cũ không xứng đáng, tất cả những góp ý đó đều là của ngoài cuộc. Anh và chị là người trong cuộc nên sẽ nhìn nhận lại theo cả 2 luồng ý kiến nhé. Em chúc anh tìm được hạnh phúc của mình. Thuyết phục mẹ, không khó, nếu những đứa con là anh và chị có lòng.