Tôi 29 tuổi, đang công tác trong cơ quan nhà nước, thích một đồng nghiệp bằng tuổi. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho mình nhưng cả hai hiện tại vẫn là bạn thân. Tôi hơi thấp, chỉ 1m50 bù lại trắng trẻo, dễ nhìn, gia đình cơ bản, được mọi người xung quanh đánh giá là có điều kiện. Đồng nghiệp cao hơn tôi một chút, 1m53, gương mặt sáng sủa, tính cách khá vui vẻ, hòa đồng, ga lăng, tốt bụng. Gia đình bạn thuần nông, hơi khó khăn chút, đây cũng là điều khiến bạn không tự tin, không dám tiến xa hơn với tôi. Thực ra tôi không quan trọng gia cảnh của người ta lắm, kể cả bố mẹ tôi cũng vậy; chỉ cần người đấy tốt, cần cù, chăm chỉ, chịu khó, những thứ khác không quan trọng.
Thế nhưng tôi nghe nhiều người nói về chuyện môn đăng hộ đối, nếu gia đình đôi bên khác biệt quá, sau này hôn nhân sẽ không trọn vẹn, vì thế tôi hơi suy nghĩ. Liệu tôi có nên tiếp tục và chủ động hơn trong mối quan hệ này để tiến xa hơn tình bạn hay không? Tôi nghĩ bạn nam sẽ có chút mặc cảm nên mình sẽ phải chủ động trước một chút. Có thật việc môn đăng hộ đối quan trọng không? Thực ra tôi cũng phân vân cả việc bạn hơi thấp nhỏ nữa, tôi đã nhỏ rồi nên thích người cao to hơn. Mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc Hoa