Những năm gần đây, em dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe bản thân. Chắc vì thế, may mắn được vũ trụ dẫn lối dần đến những mảng kiến thức mới. Em thích đọc sách, tìm hiểu các lĩnh vực giúp bản thân sống tích cực và hạnh phúc hơn. Từ đó, mối quan hệ với bạn bè, người thân trở nên tốt đẹp hơn.
Không biết có phải do quá tận hưởng thực tại, ngoảnh lại em mới nhận ra mình đã 29 tuổi, thêm tuổi mụ là đầu ba rồi. Em không phải người hướng nội, công việc cũng gặp gỡ, tiếp xúc nhiều người, nhưng vẫn chưa thấy anh. Không phải em quá kén chọn, chỉ đơn giản cảm giác chưa phải là anh.
Em có nhiều sở thích, nhiều thứ muốn tìm hiểu, cũng có nhiều bạn bè và đề cao việc sống tình cảm, biết và thích lắng nghe. Về công việc, em làm văn phòng, hơi thiên về kỹ thuật nhưng bản thân đậm tính nữ. Em coi trọng sức khỏe và lối sống lành mạnh, thuận tự nhiên.
Mong anh đậm tính nam, sống có trách nhiệm, lịch sự và tinh tế, thích tập luyện, đề cao sức khỏe, thích đọc sách hoặc có đam mê nào đó để theo đuổi. Em sẽ rất háo hức khi được ngồi nghe anh chia sẻ về những trải nghiệm của mình.
Em thấy giờ là lúc chúng ta nên tìm thấy nhau thôi. Cùng trải nghiệm và chia sẻ chẳng phải sẽ đi nhanh hơn và vui hơn khi hai người cứ vừa đi vừa tìm dù chung hướng, phải không anh?
Nếu anh đọc đến đây, không tự nhủ "nhỏ này hâm dữ" mà thấy có kết nối, hãy ra dấu cho em biết nhé. Em chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Camy
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ