![]() |
|
Nhiều người khóc để xe chia nỗi đau dioxin Ảnh: Tuấn Dũng |
Ngay sau cơn mưa chiều, người dân thành phố đổ đến Công viên 30/4 để ký tên ủng hộ những nạn nhân chất độc da cam. 20 chiếc máy tính nối mạng tại đây làm việc liên tục. Người xếp hàng chờ đến lượt kéo thành một hàng dài tới 500 m. Bên cạnh sinh viên, học sinh còn có cả những người đạp xích lô, chạy xe ôm, bán quà rong… Em Nguyễn Thanh Bình, 12 tuổi, chuyên bán vé số, tâm sự: "Em không biết một chút gì về máy tính. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với thứ sản phẩm của công nghệ cao không phải vì trí tò mò mà là làm một việc nghĩa. Em chỉ biết bày tỏ sự thông cảm của mình bằng cách nghỉ buổi bán hàng hôm nay để đến đây ủng hộ các bạn bị ảnh hưởng của chất độc da cam".
Trước giờ khai màn chừng 1 tiếng đồng hồ, đoạn đường Lê Duẩn chạy giữa Công viên 30/4, nơi được Ban tổ chức chọn làm sân khấu tổ chức “Đêm trắng góp tay xoa dịu nỗi đau da cam” đã không còn một chỗ trống. Hàng nghìn thanh niên, sinh viên, trẻ nhỏ, người già, trung niên… tự sắp xếp chỗ ngồi cho mình theo cách rất trật tự. Dường như mỗi người đều ý thức được việc họ đang làm.
Khi cả nghìn ngọn nến gắn lên con hạc giấy - biểu tượng cho những ước mơ bừng lên tỏa rực khắp khu vực Công viên 30/4 - thì cả nghìn người dường như cùng im lặng, đón nhận khoảng khắc khai mạc của "Đêm trắng góp tay xoa dịu nỗi đau da cam". Ông Lê Hoàng, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ, đơn vị tổ chức, vui mừng thông báo đã nhận được 1,2 tỷ đồng quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và “Ký tên vì công lý” đã lên tới 600.000 chữ ký. Trong đó, tính riêng ngày 18/9, số tiền đóng góp đã được hơn 926 triệu đồng.
Cả nghìn người cùng hát lên bài ca lên án thứ chất độc hủy diệt con người, những lời ca xoa dịu nỗi đau của các trẻ em không may mắn. Vì đâu em chết, Em không biết, Hãy cho em ngày mai, Đôi chim xanh, Về đâu em hỡi, Mùa xuân, Thắp sáng ngàn tinh tú, Hãy hàn gắn thế giới…, đó là tên những bài ca được mọi người hát không chỉ bằng hơi, bằng sức mà bằng cả con tim. Nhiều cụ già và cả những trẻ em tham dự đã vừa hát, vừa rưng rưng khóc.
Một trong số những hành động thiết thực nhất ủng hộ nạn nhân chất độc da cam là cuộc bán đấu giá bức ảnh của nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Đức Minh. Trước khi “Đêm trắng góp tay xoa dịu nỗi đau da cam diễn ra”, ba bức ảnh Mẹ và Trương Thị Kiều, Bé Thùy Linh, Cô Mến nắm tay cha đã được ba đơn vị nhận mua với tổng số tiền 33 triệu đồng. Theo Ban tổ chức, số tiền này và cả tiền bán ảnh ngay tại chương trình, sẽ được dùng để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.
Để có những bức ảnh đầy xúc cảm ấy, nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Đức Minh đã tốn không ít thời gian, công sức. Ông Minh tâm sự: “Mang bi kịch gia đình nhà mình ra giới thiệu trước các phương tiện thông tin đại chúng là một việc không dễ dàng gì. Nhưng tôi không phải là khách qua đường, tạt vào nhà những nạn nhân chất độc da cam để ghi vài tấm hình rồi đi. Tôi đã ở lại nhà họ và chờ đợi giây phút có thể bấm máy”.
Tuấn Dũng
