From: Kaly Truong
Sent: Tuesday, November 04, 2008 8:03 PM
Subject: [VnExpress] Hay duy tri quan diem cua ban An ah!
Chào bạn Ân!
Mình và bạn cùng tuổi nên cho phép mình xưng hô như vậy nhé. Mình vừa mới kết hôn được 3 tháng. Ông xã mình hiện thời không phải là mối tình đầu nhưng lại là bến đỗ bình yên mà mình đã chọn. Trước đó mình đã có một mối tình 5 năm với một người bạn học cùng lớp. Thời gian yêu nhau cũng có những lúc tưởng chừng như lý trí không thắng nổi cảm xúc, nhưng mình luôn xác định chỉ gìn giữ điều cao quý nhất cho đêm tân hôn.
Đôi lần cũng bị đòi hỏi nhưng mình vẫn duy trì quan điểm đó. Mình từng nói với người bạn trai cũ rằng "Nếu định mệnh cho rằng chúng ta là của nhau thì trước sau gì cũng thuộc về nhau, và điều đó sẽ đánh dấu thời điểm hạnh phúc nhất trong đêm tân hôn". Có lẽ mình đã quá cứng rắn hay quá Á Đông trong suy nghĩ mà anh ta có lẽ đã có quan hệ với những người bạn gái khác bên ngoài. Anh ta bảo đó chỉ là quen biết xã giao. Mình không chịu được nên đã chia tay.
Ông xã mình bây giờ thì khác hoàn toàn, anh yêu mình nên đã gìn giữ cho mình, và hiểu mình nghĩ gì, nên đêm tân hôn của tụi mình là đêm tuyệt vời nhất của hai đứa. Ân à, bạn đừng băn khoăn vì những điều bạn trai nói. Đó thật sự là người đàn ông không đúng nghĩa, một người đàn ông yêu bạn thật sự sẽ biết giữ gìn và trân trọng điều đó cho cả hai.
Có lẽ một số người trẻ sẽ cho rằng tư tưởng của những người như tụi mình cổ hủ quá. Thật sự tư tưởng đàn ông VN nhiều người còn cổ hủ hơn nữa. Mình không biết thế hệ con cháu chúng ta sau này quan điểm Á Đông có thay đổi không, nhưng ít ra mình biết đến giờ, những người có quan điểm như mình, như bạn vẫn còn nhiều lắm. Nên bạn cứ vững tin làm những gì ban cho là đúng đi.