Nhạc sĩ Mộng Lân - Phạm Trọng Cầu. |
Phần chương trình giới thiệu những sáng tác Mộng Lân mở đầu bằng dàn kèn thiếu nhi với Em là mầm non của Đảng thật uy nghiêm và độc đáo. Nữ nghệ sĩ piano Như Ngọc, con gái cố nhạc sĩ Mộng Lân, đã bật khóc khi tâm sự với khán giả, cả khi đệm đàn cho các ca sĩ nhí hát giai điệu của cha mình. Đài Tiếng nói VN thật công phu khi chỉnh lý và cho phát lại lời tâm sự của nhạc sĩ Mộng Lân lúc sinh thời ngay giữa đêm diễn. Đó là khoảnh khắc lắng lại đầy xúc động.
Hai nhạc sĩ đều lớn lên trong kháng chiến chống Pháp. Mộng Lân tham gia đoàn thiếu nhi nghệ thuật của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Phạm Trọng Cầu ra chiến khu gia nhập quân đội và bị thương trong trận chống càn ở Nam Bộ. Họ đều có những sáng tác từ lúc còn rất trẻ.
Ở Hà Nội sau ngày giải phóng, Mộng Lân vừa sáng tác cho thiếu nhi với các bài Quê em bừng sáng, Em là mầm non của Đảng... vừa trực tiếp hướng dẫn đội ca hát thiếu nhi Sơn Ca, cái nôi trưởng thành của những tên tuổi như Thanh Huyền, Diệu Thuý, Mỹ Bình... Tên tuổi của ông đã gắn liền với trẻ thơ suốt nửa thế kỷ qua.
Phạm Trọng Cầu sau khi dưỡng thương, do hoàn cảnh riêng, ông được gửi du học tại Nhạc viện Paris. Về Sài Gòn, giữa cảnh đất nước bị chia cắt, ông đã tham gia phong trào đấu tranh học sinh, sinh viên và từng bị bắt. Sau ngày thống nhất, ông dành toàn bộ tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc thiếu nhi tại TP HCM. Nhiều thiếu nhi từ các nhóm nhạc do ông gây dựng như Dây leo xanh đã trở thành những nghệ sĩ. Sáng tác của Phạm Trọng Cầu đa phần nhịp nhàng theo điệu valse như Cho con, Ước mơ hồng, Trường làng em, Mùa xuân trường làng em, Nhịp cầu tre...
(Theo Lao Động)