Thứ năm, 2/5/2024
Thứ tư, 11/12/2019, 12:08 (GMT+7)

Đêm mừng chiến thắng của người hâm mộ

Người dân khắp nước, từ già đến trẻ nhỏ, mang cúp vàng tượng trưng, cờ, kèn, xoong... cùng xuống đường mừng chức vô địch SEA Games suốt đêm.

U22 Việt Nam - U22 Indonesia
 
 

Diễn biến trận Việt Nam thắng Indonesia 3-0.

Ngay khi trọng tài thổi còi mãn cuộc trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 30 tối 10/12 ở Philippines, người hâm mộ cả nước vỡ òa với chiến thắng và chiếc huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam.

Tại Hà Nội, hàng nghìn người cùng đổ ra đường ăn mừng trên các tuyến phố như Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền... khiến các phương tiện kẹt cứng, cờ đỏ sao vàng rợp trời. Ảnh: Gia Chính.

Người hâm mộ kéo về quảng trường Cách mạng tháng 8 để vẫy cờ, nhảy múa ăn mừng. Ảnh: Tất Định.

Cụ ông thổi tù và, khuấy động không khí náo nhiệt ở trung tâm Thủ đô. Ảnh: Gia Chính.

Trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa), người dân đốt pháo sáng ăn mừng. Ảnh: Gia Chính.

Tại TP Huế, nhiều du khách nước ngoài cùng hòa mình vào dòng người cổ vũ trên đường Hùng Vương. Ảnh: Võ Thạnh.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, trong tiết trời mát mẻ, hàng nghìn người dân TP Bà Rịa mang theo nhiều vật dụng đổ ra đường ăn mừng. Họ tập trung ở tượng đài Thánh Gióng ở ngã tư Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Hữu Thọ đốt pháo bông, trong tiếng kèn ồn ã. Một nam thanh niên đội nón lá, vừa thổi chiếc kèn hình cup vàng để ăn mừng. Ảnh: Nguyễn Khoa.

Bà Lê Thị Thủy cùng con gái mang cup, thau nhôm liên tục đánh và hét đến khản cổ. "Vui quá vui trước kỳ tích của các em, các cháu. Những bàn thắng đến liên tiếp trong trận chung kết khiến tôi bật khóc trong sung sướng", bà Thủy nói. Ảnh: Nguyễn Khoa.

Tại TP HCM, hàng nghìn người hâm mộ mang theo cờ Tổ quốc, kèn trống lần lượt diễu hành qua các tuyến đường trung tâm thành phố như Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng... Những nam thanh niên giương cờ mừng chiến thắng trên chiếc xe bồn trên đường Lê Lai (quận 1). Ảnh: Hữu Khoa.

Nữ cổ động viên mang nắp xoong khuấy động không khí trên đường Hàm Nghi. Ảnh: Quỳnh Trần.

Một em nhỏ được bố mẹ đeo băng rôn đỏ, cùng xuống đường ăn mừng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Quỳnh Trần.

Các cổ động viên hóa trang thành những siêu nhân, dị nhân, cùng diễu hành trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Hữu Khoa.

Người hâm mộ đốt pháo sáng, cùng nhảy múa diễu hành trên đường Hàm Nghi.

Tới gần 3h sáng 11/12, những cuộc ăn mừng chiến thắng mới có dấu hiệu hạ nhiệt, người hâm mộ thưa vãn dần để về nhà nghỉ ngơi.

Hai năm qua, người hâm mộ cả nước nhiều lần xuống đường ăn mừng bóng đá ở các giải đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo như: vòng chung kết U23 châu Á 2018 (á quân), Asiad 2018 (U23 vào bán kết), AFF Cup 2018 (vô địch)... Ảnh: Quỳnh Trần.

CĐV xuống đường mừng vô địch SEA Games
 
 
CĐV xuống đường mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games.