![]() |
Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn đã rất hãnh diện và hài lòng vì đã tạo một niềm vui tràn đấy ý nghĩa và thiết thực cho tất cả các em thiếu nhi trong Đêm Hội Trăng Rằm 2008. Các em đã được tham gia một mùa Trung thu đáng nhớ mà trong đó, các em chính là những cô bé, cậu bé dũng cảm cùng với Giáo Sư Clever Professor vượt qua các chặn đường trong “Khu rừng Tao Đàn huyền bí” để tìm đường giải thoát chị Hằng Nga - bị bọn gian ác bắt cóc, cứu lấy Tết Trung thu cho thiếu nhi Việt Nam. Trò chơi lớn này chính là một món quà tinh thần dành cho các em thiếu nhi trong một ngày đặc biệt mà toàn thể nhân viên Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn thành phố Hồ Chí Minh dốc sức chuẩn bị và tổ chức.
Tối 14/9, Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn sôi động và nhộn nhịp hơn hẳn bởi các em thiếu nhi qui tụ về đông đúc, tiếng trống rộn ràng càng làm cho bầu không khí sôi động hơn, khơi dậy trong lòng người dân thành phố nhớ đến một mùa trung thu trong truyền thống. Các em thiếu nhi từ các trường đã mong chờ đêm nay để thực hiện nhiệm vụ “Cứu lấy Tết Trung thu” từ một mật thư mà Giáo sư Clever Professor đã gửi trước đó. Còn học viên Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn thì ai cũng háo hức chờ đợi ngày này và hồi hộp trước khi hành trình bắt đầu. Bé nào cũng quyết tâm cao để tham gia vào nhiệm vụ quan trọng được giao.
Đúng 6h, cuộc hành trình bắt đầu, các em chia ra thành từng đoàn cùng Chú Cuội và Giáo sư Clever Professor tiến vào “Khu rừng Tao Đàn huyền bí” để thực thi nhiệm vụ. Các lồng đèn đủ màu sắc soi sáng lối đi cho các em, tiếng hát làm cho không khí sôi động lên càng thúc giục các em đi mau hơn và quyết tâm chiến thắng. Đầu tiên, các em gặp một lâu đài của bà tiên Già, bà rất buồn vì từ khi chị Hằng Nga bị bắt cóc, không ai cho bà ăn và không ai soi sáng cho bà cả, mọi người tặng bà một hộp bánh trung thu và một cây đèn lồng. Bà tiên cảm ơn lòng tốt của các cháu và biếu một bảo bối. Đoàn người tiếp tục lên đường.
Sau đó, đoàn người đến nơi “trú ngụ” của các nàng tiên, mang lại ánh sáng và niềm vui cho họ rồi cùng nhau đi tiếp. Đi giữa đường, bất chợt bọn hung thần độc ác vồ ra chặn đường và đòi ăn thịt mọi người, ai cũng hốt hoảng giật mình nhưng các em vốn dũng cảm nên đã cùng nhau hợp sức cổ vũ Giáo sư Clever Professor chiến đấu và đánh thắng bọn hung thần, giáo sư đã tung các thế võ của mình và chiến thắng vang dội trong trong lời hoan hô nhiệt tình của tất cả các em.
Đoàn người trở về Lâu Đài – Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn, bước qua thử thách cuối cùng: Giao chiến với bọn Lân Đen hung ác để cứu lấy Hằng Nga. Bất chợt, một cơn mưa ào xuống, nhưng vẫn không làm các em nhụt chí, những tràn pháo tay cổ vũ cho Lân trắng, cố lên! Cố lên! làm cho không khí nóng lên hẳn, Lân trắng đã chiến đấu anh dũng với Lân đen, hai bên giao chiến không phân thắng bại, bất ngờ, Lân trắng tung một cước sinh tử, thế là tiêu đời con Lân đen hung ác. Tiếng vỗ tay hoan hô ầm trời, các bé không ngại trời mưa để ủng hộ cho Lân trắng, và cuối cùng, cái thiện cũng chiến thắng cái ác.
Rất vui, ấn tượng chính là cảm nhận chung của các em thiếu nhi khi tham dự Đêm Hội Trăng Rằm cùng Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn. Với lòng dũng cảm và quyết thắng, các em đã vượt qua nhiều chặng đường, nhiều thử thách và cuối cùng đã giải thoát chị Hằng Nga, đem lại Trung thu trở về với thiếu nhi Việt Nam mãi mãi.
(Nguồn: Trung tâm Cleverlearn )