![]() |
Pháo hoa ở hồ Tây. |
Sau bữa cơm tất niên ấm cúng chiều 30 Tết, người dân Hà Nội lại nô nức đổ ra đường phố để du xuân. Đến nửa đêm, các ngả đường đổ về khu trung tâm thành phố và những điểm có bắn pháo hoa đều đông kín. Ai cũng cố chọn cho mình một vị trí thật đẹp để có thể ngắm những chùm pháo lúc giao thừa.
Trên các sân khấu ngoài trời, các ca sĩ cố gắng mang không khí xuân đến cho mọi người bằng những bài hát sôi động, trẻ trung. Khi các chương trình gần tàn thì cũng là lúc thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới điểm. Hàng nghìn đôi mắt dõi lên trời, chăm chú ngắm nhìn những chùm ánh sáng xòe tung. Nhiều em bé được công kênh trên lưng bố mẹ, reo lên thích thú trước cảnh tượng huy hoàng lần đầu tiên chúng được thấy trong đời. Tiếng điện thoại reo và những lời chúc mừng năm mới cũng vang lên khắp nơi.
Sau 15 phút bắn pháo hoa, dòng người lại cuồn cuộn đổ về các phía. Nhích từng chút một giữa biển người đông nghịt bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), bà Ertfle, du khách người Ireland, vẫn cười rạng rỡ: "Không khí ở đây thật là tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được tới Việt Nam đúng dịp Tết cổ truyền".
Các quán cà phê quanh hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ Ngọc Khánh đều hết chỗ. Chị Hương, nhân viên quán Paloma, cho biết: "Năm nào tối 30 khách cũng đến rất đông, giao thừa họ đổ ra phố xem pháo hoa rồi lại về đây tụ tập. 2-3h sáng mới hết khách". Những đại lý Internet cũng tấp nập không kém, phần lớn là khách nước ngoài và một số bạn trẻ đến để chat hoặc mail cho bạn bè, người thân ở nước ngoài. Anh Tùng, học viên cao học ĐH Kinh tế, tâm sự: "Tôi có người bạn du học ở Đức, chúng tôi hẹn nhau chat tối nay để cậu ấy đỡ cảm thấy cô đơn nơi đất khách".
![]() |
Các gia đình làm lễ trừ tịch ngoài trời. |
Trong các khu dân cư, mùi hương trầm lan tỏa khắp không gian. Các gia đình làm lễ cúng giao thừa ngoài trời. Trước cửa đền Quán Thánh ken đặc xe máy. Người người chen vai nhau vào trong để thắp hương làm lễ đầu năm. Bà Hà, nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, nói: "Tuy có mất vài ba nghìn để mua vé vào cửa, tôi vẫn muốn đến đây làm lễ cầu may cho cả gia đình. Đây là một trong tứ trấn của thủ đô, thiêng lắm". Cảnh đông đúc tương tự cũng diễn ra ở nhiều đền chùa khác trong thành phố.
Lúc này cũng là thời điểm những hàng lộc xuân bắt đầu đắt khách. Đám thanh niên mua về nhà những cây mía tím, cành khế, táo, còn người già lại thích những nhành hoa hải đường, hoa hồng lộc non...
Trong không khí náo nhiệt đêm giao thừa, gần 30 bác sĩ, nhân viên kỹ thuật Trung tâm cấp cứu Hà Nội vẫn liên tục nhận yêu cầu của dân qua số điện thoại 115. Giám đốc Hoàng Văn Nhâm cho VnExpress biết, họ bố trí 6 kíp xe (mỗi kíp gồm 1 bác sĩ, 1 y tá và 1 lái xe) trực cấp cứu. Ngoài ra còn có 2 xe dự phòng cho trường hợp xảy ra thảm họa. Trong vòng một tiếng rưỡi sau giao thừa, Trung tâm nhận 7 cuộc gọi yêu cầu trợ giúp y tế. Chuyến đầu tiên cấp cứu cho một người bị ngã trẹo chân ở phố Hoàng Mai, nhưng khi xe tới nơi, bệnh nhân đã tự về nhà. Bác sĩ Nguyễn Hồng Diễn nói: “Coi như đầu năm chúng tôi cấp cứu hụt. Nhưng như vậy là may, bởi bị tai nạn nhẹ bệnh nhân mới như vậy”.
Tình hình an ninh đường phố trước và sau giao thừa khá tốt. Trung đoàn phó Cảnh sát cơ động Hà Nội Đỗ Quang Tuyến cho biết, đơn vị huy động 200 chiến sĩ trực ở 4 điểm bắn pháo hoa để giữ trật tự. Sau giao thừa, các chiến sĩ tản ra các tuyến phố như khu vực hồ Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Thanh Niên, Yên Phụ, Đại Cồ Việt... Đến 1h30' sáng mùng một, không trường hợp vi phạm nghiêm trọng nào xảy ra. “So với năm trước, thanh niên đi chơi xuân rất trật tự, tình hình tương đối êm” - ông Tuyến nói.
Nhóm phóng viên