Real Madrid là dấu gạch nối duy nhất giữa hai nhà cầm quân thuộc hai thế hệ khác nhau Del Bosque - Mourinho.
Trước khi thành công trong vai trò HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 rồi Euro 2012, Del Bosque là nhà cầm quân gần nhất giúp Real đăng quang ở Champions League, với chiến thắng năm 2002.
Mourinho thì đang dẫn dắt Real và tương đối thành công. Cùng đội bóng thủ đô Madrid, ông đoạt một Cup Nhà Vua, một danh hiệu La Liga và một Siêu Cup Tây Ban Nha trong hai năm đầu tiên gắn bó. Mùa này, Real đang trên đường tìm kiếm vinh quang ở Champions League.
Trong khi Mourinho không nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng yêu Real vì cá tính nóng nảy, cái tôi quá lớn cùng triết lý bóng đá có phần thực dụng, Del Bosque đến giờ vẫn được nhớ đến với tính cách có phần trầm lắng và được lòng số đông. Thứ bóng đá mà Real chơi thời ông còn dẫn dắt cũng giàu tính cống hiến và làm mê đắm nhiều thế hệ CĐV đội bóng lẫn những người trung lập.
Tuy nhiên, phát biểu với tư cách diễn giả nhân một hội thảo về xã hội học ở Madrid hôm qua, Del Bosque cho rằng Real, mà cụ thể là ban lãnh đạo, không hề nhớ ông: "Tôi không nghĩ Real nhớ tôi. Nói tới Real, chúng ta nói tới CLB bóng đá hay nhất thế kỷ 20, một thực thể vững chắc và đặc biệt. Cùng với Barca, Real luôn chơi bóng ở trình độ cao nhất và mang lại thứ bóng đá đáng để chúng ta tận hưởng".
HLV hay nhất thế giới 2012 cũng chỉ ra khác biệt lớn nhất giữa ông với Mourinho: "Mỗi HLV có một cá tính riêng biệt. Mourinho có vẻ hiếu chiến hơn. Tôi thì trầm tính. Nhưng dù cá tính của chúng tôi có khác biệt một trời một mực, chúng tôi đều cố gắng làm việc để giúp tập thể vận hành tốt".
Phương Minh