Ba hay mời bạn bè về nhậu, thức ăn ngon trong nhà đưa mời khách hết, vợ con chỉ ăn cơm với mắm. Mẹ rất thương con nhưng không nói được. Mỗi lần khách đến là sai đứa đi mua rượu, đứa đi mua mồi, làm sao phải thực hiện công việc trong vui vẻ để khách hài lòng, được khách khen. Nếu không làm hài lòng họ, khách ra về là ba đánh đòn khóc nghẹn. Anh em tôi đều bất mãn nên chỉ học đến lớp bảy lớp tám là nghỉ, đi làm tự nuôi thân. Tôi nhớ năm ấy, nửa tháng lương của tôi chỉ được 400 ngàn đồng, về đưa cho mẹ. Ba thấy có tiền, mời năm sáu người hàng xóm tới và lấy tiền lương của tôi mua rượu với mồi hơn 200 ngàn đồng, tôi ức đến khóc.
Thời gian trôi qua, anh em tôi cũng lớn, tất cả đều ngoan ngoãn nhưng tính của ba vẫn vậy. Tôi rất bực. Mỗi khi về nhà, ba bắt tôi mua lốc nước đi thăm ông nọ bác kia trong xóm. Tôi phản đối nhưng ba chửi nên cố chiều ý ba. Tôi lên thì hàng xóm không mời vô nhà, ngồi dưới đất ngoài sân và cuộc nói chuyện gượng ép khách sáo. Đến cô em gái út của tôi, ba cũng bắt lên thăm một chú gần nhà, chẳng may bị chó nhà chú cắn, em phải đi tiêm ngừa dại nhưng chú đó không hỏi thăm một câu. Mẹ tôi bực mình tới nói chuyện với chú đó, chú lạnh nhạt nói "con chị tự tới nhà tôi chứ tôi đâu có gọi". Trong khi chú đó là bạn nhậu của ba tôi, ở nhà tôi uống rượu thường xuyên. Từ đó anh em tôi hạn chế về nhà, một năm chỉ về tết vài ngày rồi đi.
Mới đây, ông bác trong họ mời đám cưới con, tôi gửi ba 500 ngàn đồng bỏ phong bì gửi, ba chửi sao không về đi, làm như vậy ông ngại, người ta hỏi ông không biết trả lời sao. Ba bắt anh em tôi phải lễ nghĩa với họ hàng để lấy tiếng thơm rằng ông dạy con cái tốt, trong khi con cái cô chú họ hàng xem nhà tôi không ra gì. Ba cố tỏ vẻ để làm hài lòng mọi người khiến tôi mệt. Trong khi đó, từ chỗ tôi về đám cưới, xe đi lại phải gần hai triệu đồng. Tôi có nên thẳng thẳn với ba một lần rồi ra sao cũng được không?
Thành Văn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc