Gần đây, dư luận đang xôn xao việc đề nghị VFF tổ chức trận đấu giữa tuyển U23 Việt Nam với đội U19 để chọn đội thắng tham dự SEA Games 27.
Liên quan tới vấn đề này, trên Facebook, Bầu Đức khẳng định: "Sẽ không có chuyện U19 Việt Nam dự SEA Games 27. Các em còn trẻ, còn phải rèn luyện hơn nữa. Tôi không mang bệnh thành tích để đưa cầu thủ của tôi dự SEA Games 27 đột ngột. Tất cả đều có lộ trình từ lâu chứ không phải thích gì thì làm. Đấy là quan điểm của tôi về việc này".
‘Không nên vội gặt lúa non’
“Nếu U19 mạnh hơn thì hãy để các em đá SEA Games nhưng ai dám khẳng định điều này? SEA Games là đấu trường rất khắc nghiệt, bên cạnh lối chơi, kỹ thuật cá nhân, thì một đội bóng còn cần cả sức mạnh để có thể cạnh tranh với các đối thủ, vượt lên được sự khắc nghiệt đó…”, HLV trưởng đội U23 Hoàng Văn Phúc nói.
“Đúng thế, không phải ngẫu nhiên mà FIFA chia ra các lứa U17, U18, U19 vì chỉ cách nhau 1 tuổi thôi cũng có sự khác biệt rất lớn rồi. Hãy để U19 chơi đúng với lứa tuổi của mình, U19 Việt Nam chưa thể đá SEA Games được. Bởi các em còn quá trẻ, đặc biệt trong đội U19 còn nhiều em đang ở độ tuổi 17, 18. Vì thế chúng ta không nên chín ép các lứa cậu thủ U19” - độc giả Phong Trần chia sẻ.
Nhiều nhà chuyên môn cho rằng cầu thủ U19 cần phát triển đúng lộ trình, không đốt cháy giai đoạn. Ảnh: Đức Đồng.
“Tôi công nhận U19 đá hay nhưng cũng đừng vội vàng hô vang các cầu thủ quá. U19 Việt Nam thắng Úc 5 - 1, sao mọi người cứ tập trung vào trận đấu đó mà quên đi trận thua U19 Indonesia. Trận thắng Úc đồng ý U19 Việt Nam đá hay nhưng chúng ta cũng nên phân tích rõ sức mạnh thật sự của U19 Úc. Vì ở lứa tuổi cầu thủ trẻ Úc không quá mạnh. Do đó hãy để các cầu thủ U19 tiếp tục học hỏi và phát triển đừng vội đưa các cầu thủ lên cao quá khi rớt xuống đất rồi mới biết mình ở đâu” - nickname langtu chia sẻ.
Còn nickname Cntt cho rằng các cầu thủ U19 Việt Nam không thể tham gia SEA Games được vì các em còn quá trẻ, dù kỹ thuật tốt nhưng thể lực yếu thì cũng thua. “Ai cũng thấy khi đá với U19 Indo ở 10 phút cuối trận đấu, các cầu thủ U19 chúng ta đã chạy không nổi. Vậy xin hỏi khi gặp U23 Indo, U23 Malaysia phát triển đầy đủ về thể chất có đá được không?
Tôi toàn thấy các bạn tung hô U19 Việt Nam mà quên rằng cách đây 1 năm (2012) các bạn từng yêu cầu đưa đội U22 Việt Nam tham dự AFF Cup 2012 thay thế đội tuyển Việt Nam. Giờ lứa cầu thủ đó tham dự SEA Games, các bạn lại đòi U19 thay thế chính lứa cầu thủ U22 Việt Nam năm đó. Vậy chính kiến các bạn ở đâu?”.
‘Chúng tôi không tạo áp lực cho U23 Việt Nam’
“Chúng tôi không quay lưng với các anh. Mà chính các anh đã làm cho chúng tôi phải quay lưng lại. Các anh trách được ai? Tại sao U19 dù có thua nhưng người hâm mộ vẫn cuồng? Đó là vì các em chơi hết mình với trái bóng, không như các anh đụng một cái là không thèm đá luôn và cư xử cũng chẳng ra sao cả” - độc giả Nguyễn Hoàng Dương chia sẻ.
Bạn đọc Nguyễn Thành Long nói: “Đúng như các anh chuyên gia nhận định U19 còn non kinh nghiệm hơn mấy anh U23, nhưng xin thưa non ở đây là non bệnh ngôi sao, non chiêu trò, non sự vô lối... các anh U23 chỉ hơn được từng đó, còn lại những cái tốt, những yếu tố bắt buộc để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì các anh thua xa”.
“Thú thực U19 tuy không có thể lực bằng U23 nhưng lối đá rất đẳng cấp. Đặc biệt là mỗi pha tấn công đều rất bài bản và hầu như hiếm khi thấy những pha bóng vô duyên, sai địa chỉ và mất tập trung như U23. Nói chung, U23 ngoài thể lực ra thì còn lại những tố chất khác đều lép vế hoàn toàn trước U19. Tôi không muốn so sánh nhưng các bạn U23 làm mất lòng tin ở người hâm mộ quá” - bạn đọc tên Huy nói.
Ban huấn luyện U23 Việt Nam mong muốn biến áp lực dư luận thành động lực để đội tập luyện tốt hơn. Ảnh: HFF.
Bên cạnh những luồng quan điểm trên, là những ý kiến cho rằng: Chúng ta không nên làm mất tập trung và tạo sự chán nản cho các cầu thủ U23, mà nên có cái nhìn công bằng hơn với U23. “Các bạn cứ chỉ trích U23, rồi tung hô U19 như thế này. Không khéo làm hỏng hết cả 2 lứa cầu thủ này. Nên nhớ U23 cũng chỉ là tuyển trẻ, còn có thể phát triển, và sau này cả 2 lứa sẽ là nòng cốt cho tuyển quốc gia” - độc giả Toàn chia sẻ.
“Vâng. Bạn có 2 đứa con, đứa lớn do không có điều kiện nên gầy còm thấp yếu, đứa nhỏ hơn do kinh tế phát triển nên có điều kiện cho du học, bây giờ thành tài. Vậy bạn sẽ yêu quý đứa con nào hơn?” - bạn đọc Trần Sơn ví von.
“Công bằng mà nói các cầu thủ U19 đá hay, bài bản và là niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Nhưng các em được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ của một học viện danh tiếng trên Thế Gới. Còn U23 thì sao? Hoàn toàn là đào tạo từ nền bóng đá chậm phát triển trong nước, chúng ta không thể trách cũng như đòi hỏi quá cao ở U23 được. Hãy công bằng với U23 Việt Nam” - bạn đọc Thanh kết luận.
>> Xem thêm: Video Đội tuyển U19 Việt Nam quỳ trước nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chia sẻ bài viết của bạn về đội tuyển U19, U23 Việt Nam tại đây.