![de-tre-khong-con-di-ung-voi-thit-ca](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2015/11/17/3-1821-1447752198.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Cyk8fYQGeqOi5USBpA8O3g)
Nhìn hai cục cưng vui đùa, khỏe mạnh mà lòng tôi vui quá. Vậy mà có thời cu Mậm nhà tôi trông ốm yếu, còi cọc lắm đó. Khi đó, con bị dị ứng khi ăn đồ thịt cá, ăn vào là buồn nôn. Con chỉ ăn được rau thôi nên người bé mới ốm.
Vì lúc đầu con chỉ ăn được rau nên tôi chọn các loại củ, loại hạt có đạm để có thêm dưỡng chất. Sau, tôi chế biến những món thịt cá kia theo nhiều cách lạ, vị thơm ngon hơn, kiểu không còn cảm giác vị tanh của cá, vị ngán của thịt nữa, chỉ có nhiều mùi thơm của gia vị, cách chế biến để lấn át đi. Từ đó con ăn quen dần với những món do tôi chế biến. Nhờ tôi cung cấp đầy đủ dưỡng chất mà hiện con rất khỏe mạnh và thông minh.
Phan Thị Tuyết