Chào Minh!
Đọc tâm sự của bạn tôi và chắc nhiều người khác cũng thấy thương vì hoàn cảnh của bạn và tôi muốn chia sẻ với vài điều. Cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi cho nên bạn hãy tận hưởng cuộc sống và sự tự do của mình. Hãy dũng cảm và rời bỏ anh ta càng sớm càng tốt.
Tôi là người đàn ông trưởng thành và có lẽ hiểu đàn ông hơn chị. Chồng chị là người ích kỷ và còn hèn nhát nữa. Nhìn cái cách anh ta phản ứng với con và chị khi chị nói muốn ly dị, anh ta thể hiện quá rõ tính ích kỷ và nhỏ nhen. Nếu chị không cương quyết, hắn sẽ không bao giờ buông tha chị đâu.
3 việc chị có thể làm ngay để cứu cuộc sống của mình. Thứ nhất, hãy tâm sự với các thành viên trong gia đình chị, bạn bè thân thiết để tìm kiếm sự bảo vệ và lời khuyên hữu ích. Hãy tách con cái khỏi anh ta càng xa càng tốt. Thứ hai, hãy đưa đơn ly dị mà không cần phải đắn đo hơn nữa và nếu căn nhà của chị đang ở không phải do hắn đóng góp thì cương quyết ly thân, đuổi anh ta ra khỏi nơi đó. Thứ ba, hãy chuẩn bị cho sự trả đũa của anh ta bằng những hành động đáp trả mạnh bạo hơn.
Nếu anh ta tiếp tục đe dọa sinh mạng chị và gia đình, hãy tố cáo với chính quyền và gia đình. Tôi tin anh ta sẽ chẳng làm gì được chị nếu có gia đình che chở và chính quyền can thiệp. Tôi từng có một người chị đã ở trong hoàn cảnh gần như chị gần 10 năm trước đây. Chị ấy đã mạnh mẽ và giải phóng được mình và giờ đang sống rất hạnh phúc bên con cái và gia đình của chị. Chúc chị sớm tìm lại hạnh phúc cuộc sống của mình.
Hòa