From: Nguyen Minh Cuong
Sent: Monday, October 27, 2008 1:52 PM
Subject: Re: Tra gia dat vi trot theo ban be an banh tra tien
Tôi thật lòng mừng cho anh vì có được một người vợ tuyệt vời như thế. Chỉ tiếc rằng tự anh đã đánh mất tất cả! Cô ấy đã vượt qua được lòng tự trọng của bản thân để tha thứ, khuyên bảo anh hết lần này đến lần khác và rồi anh cũng đã hứa sẽ sửa sai, không bao giờ tái phạm.
Tôi biết cũng có những lúc anh cũng đã đấu tranh tư tưởng lắm với việc mình có nên “tới Z” với các cô gái trong quán nhậu, karaoke này hay không và rồi anh đã không chiến thắng được bản thân. Anh nghĩ rằng chỉ thêm một lần nữa thôi rồi mình sẽ bỏ và anh cũng nghĩ vợ anh đã tha thứ cho anh một lần rồi thì cũng có thể bỏ qua cho anh thêm một lần nữa.
Anh không biết rằng để tha thứ được cho anh, cô ấy đã phải đấu tranh đến thế nào đâu! Nhưng mảnh gương đã vỡ rồi thì không lấy lại nguyên vẹn như ban đầu được đâu anh Trung à. Tình yêu của cô ấy dành cho anh đã chết dần như thế đó.
Nếu thật sự anh đã hối hận lắm rồi thì đừng nói gì cả mà hãy hành động đi. Hãy để cho cô ấy cảm nhận được anh đã muốn sửa sai một cách chân thành nhất qua những hành động bình thường hàng ngày. Anh hãy ăn trưa, ăn tối cùng cô ấy, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô ấy.
Tôi tin rằng bằng sự chân thành của mình anh tự biết sẽ phải làm gì để lấy lại lòng tin nơi vợ và tôi cũng tin rằng với sự kiên trì của mình, anh sẽ nhanh chóng có lại được trái tim cô ấy.
Chúc anh thành công!