Trong cuộc trao đổi qua điện thoại chiều qua (19/12), người này xin tự thú với lý do muốn được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tất cả đàn em của Năm Cam bị bắt trong đợt đầu tiên, như Hiệp "phò mã", Trương Hiền Bảo, Lưu Tấn Nhơn... đã hé mở những hoạt động phi pháp của tổ chức này. Kể cả Năm Cam cũng đã bắt đầu khai nhận về những hành vi phạm pháp, cũng như phương thức hoạt động của mạng lưới tội phạm do y điều hành. Chính nhờ lời khai của những đàn anh này mà cuộc truy kích lần hai của lực lượng công an vào các sào huyện của ông trùm được tiến hành với tốc độ vũ bão, khiến những đối tượng được nhắm đến không kịp trở tay.
Rạng sáng 19/12, Nguyễn Thanh Thảo, đối tượng đặc biệt nguy hiểm, được phân công cai quản toàn bộ các sòng bạc lớn của Năm Cam ở quận 4, đã sa lưới. Y bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.
Trong khi vây ráp quán cà phê Hoàng Hôn, ngoài Lê Thị Kim Anh (bồ nhí của "anh Năm"), công an còn bắt giữ thêm 13 thanh niên đang có mặt tại quán. Họ bị tình nghi tàng trữ ma túy tổng hợp và có dấu hiệu bán dâm.
Sau khi Hiệp "phò mã” bị bắt, một chủ quán bar - cà phê đã trực tiếp mang 200 triệu đồng đến Tổng cục II nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra. Người này cho biết, đấy là số tiền Hiệp ép quán này cho góp vốn. Sau khi Hiệp bị bắt, vợ hắn đến đòi lại tiền, nhưng chủ quán không trả mà đem giao cơ quan công an.
Sau cuộc truy kích thứ hai, công an đã nhận được thêm 40 cuộc điện thoại cùng thư tố cáo về hoạt động của Năm Cam và đồng bọn. Như vậy, tổng cộng đã có hơn 120 cuộc điện thoại, thư tố cáo liên quan đến Năm Cam.
Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương đã yêu cầu cơ quan công an tổ chức giam giữ chặt chẽ, không để tội phạm có điều kiện trốn thoát hoặc thông cung, tự sát; khẩn trương truy bắt số còn lẩn trốn. Đồng thời khai thác, mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ, hoàn thành hồ sơ, sớm đưa Năm Cam và đồng bọn ra xét xử.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)