From: Phuong Pham Thi
Sent: Monday, November 03, 2008 1:41 PM
Subject: Tâm su voi em An bai Ban trai cu doi quan he
Chào em!
Chị cũng là người thường xuyên đọc tâm sự trên báo. Giữa thế kỷ 21, khi mà lối sống của giới trẻ 8x và 9x đang trở lên dễ dãi và buông thả vậy mà hôm nay khi đọc tâm sự của em chị thấy thật đáng quý biết bao nhiêu. Em đã cho chị thêm lòng tin dù rất mong manh về thế hệ trẻ thời nay, với cái điều mà xã hội trước đây luôn cho rằng nó là thước đo của đạo đức.
Đọc câu chuyện của em chị nhận thấy bạn trai em chưa thật lòng yêu em. Anh ta là con người ích kỷ và thiếu tôn trọng em. Khi một người đàn ông thật lòng thương yêu và muốn gắn bó cuộc đời với một người phụ nữ, họ sẽ không bao giờ đòi hỏi làm chuyện đó và coi nó quan trọng như vậy. Có nghìn lẻ cách để chứng tỏ tình yêu đối với nhau, đâu phải cứ trao cho nhau cái quý giá nghìn vàng ấy mới là cách chứng tỏ tình cảm.
Năm 26 tuổi chị yêu anh ấy (bây giờ là chồng chị). Cũng có vài lần anh muốn đi quá giới hạn (đàn ông khi yêu họ thường hay đòi hỏi chuyện đó). Nhưng chị không đồng ý. Chị luôn tâm niệm rằng nó chính là tài sản quý giá nhất của người con gái, mình cần phải giữ gìn và trao gửi nó cho người mà mình lấy làm chồng.
Nếu mình nhẹ dạ mà dễ dãi họ có thể cũng vẫn yêu mình, nhưng sâu thẳm trong lòng họ sẽ coi thường mình và nghĩ: cô ấy dễ dãi với mình thì cũng sẽ có lúc cô ấy sẽ dẽ dãi với người khác. Anh ấy đã rất tin tưởng và tôn trọng chị và bọn chị đã giữ được điều đó trọn ven đến đêm tân hôn.
Chị kể câu chuyện của chị cho em nghe để em giữ vững hơn nữa quan điểm và lập trường của mình. Nếu chỉ vì chuyện ấy mà anh ta xa rời em thì em hãy lấy làm mừng. Anh ta không xứng đáng với tình yêu của em đâu. Chị chúc em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Cuộc đời còn rất nhiều người đàn ông tốt em ạ.
Cố gắng em nhé! Hạnh phúc sẽ mỉm cười với em.
Thân ái!
Diêu Mai