Ở trận bán kết tại King Fahd (Saudi Arabia) hôm hôm 12/1, Real hai lần vượt lên nhờ công Vinicius và Karim Benzema. Sau đó, lần lượt Luuk de Jong và Ansu Fati lập công cuối mỗi hiệp, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Bước ngoặt được tạo ra ở phút 98, khi Federico Valverde nổ súng đưa Real vào chung kết. Sau trận, Chủ tịch Laporta ca ngợi Barca có màn trình diễn đáng tự hào.
Sau trận thắng Alaves 1-0 ở vòng 22 La Liga hôm 23/1, khi được hỏi về phát biểu của Laporta, tiền vệ De Jong nói: "Tôi nghĩ Barca đá không tệ khi gặp Real. Nhưng tôi buồn khi Laporta nói chúng tôi tự hào khi thua Real. Bởi ở CLB này, chúng tôi luôn rất thất vọng khi thua trận".

De Jong vẫn chưa nguôi nỗi buồn sau khi Barca bị Real loại ở bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha hôm 12/1. Ảnh: RAC1
Hôm qua, De Jong ghi bàn duy nhất ở phút 87 - bằng pha đặt lòng chéo góc cận thành - giúp Barca hạ Alaves 1-0 và cắt chuỗi ba trận không thắng trên mọi đấu trường. Kết quả này giúp Barca vươn lên thứ năm với 35 điểm, kém ĐKVĐ Atletico một điểm.
"Đây là chiến thắng quan trọng bởi Barca đang khó khăn. Nhưng chúng tôi còn nhiều điều phải cải thiện", De Jong nói. "Tôi rất vui vì đã ghi bàn, và mọi người sẽ nói tôi chơi tốt. Tôi nghĩ nhiều người trong số đó thậm chí không xem trận đấu. Tôi có thể đá tốt hơn, nhưng màn trình diễn hôm nay cũng không phải thảm họa".
Khi được hỏi về mục tiêu của Barca trong phần còn lại của mùa giải, tiền vệ Hà Lan đáp: "Mục tiêu của Barca giành quyền tham dự Champions League, và sau đó chúng tôi sẽ xem mình có thể đạt được vị trí nào".
HLV Xavi thì tin trận thắng có thể tạo bước ngoặt cho Barca trong phần còn lại. Ông nói: "Kết quả này sẽ tiếp thêm tự tin cho đội, vì đây là thắng lợi rất quan trọng. Trước chúng tôi, chỉ Real từng thắng trận tại đây. Tôi rất vui với trận thắng này, vì các cầu thủ đã phải chịu đựng trong thời gian dài. Đây là ba điểm ngoạn mục".
Sau quãng nghỉ hai tuần nhường chỗ cho các trận đấu của ĐTQG, Barca sẽ tiếp ĐKVĐ Atletico ở vòng 23 La Liga ngày 6/2, rồi đụng Espanyol sau đó một tuần.
Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)