Tôi là Hạnh, đang sống và làm việc tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Tôi thấy chuyên mục này rất hay, sẽ kết nối được những bạn đang có mong muốn tìm kiếm một nửa của mình và tôi cũng vậy (cười).
Tôi được bạn bè nhận xét là vui vẻ, hay cười, đôi lúc tôi thấy mình như một đứa trẻ. Sáng "lót tót" lên công ty, chiều về nhà, nhiều khi tôi cũng thấy buồn, lễ Tết chỉ ngồi trong nhà nhìn xe ngoài đường chạy, chỉ sợ lâu ngày có thể bị tự kỷ luôn.
Có ai có rơi vào trường hợp như tôi, khi lễ Tết là các bác, các chú trong nhà cứ nhìn rồi hỏi: Khi nào lấy chồng thế con? Chúng nó lấy hết rồi, còn mày tính khi nào đây? Chỉ nghe vậy thôi là tôi đã muốn độn thổ.
Thế nên, hôm nay tôi quyết định tham gia chuyên mục Hẹn hò. Tôi rất thích kết bạn, thích những người hài hước, vui tính.
Mong rằng qua đây tôi có thể tìm được những người bạn để trò chuyện, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, và hy vọng sẽ tìm được một người để yêu thương.
Tôi xin cảm ơn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ