Trong tình yêu hay hôn nhân, đừng mong người khác hy sinh cho mình hay đừng nghĩ mình đang hy sinh cho người khác mà hãy đối với nhau công bằng trước. Cũng đừng hiểu nhầm sự công bằng ở đây là phân chia bằng nhau. Đừng bám chấp vào những thứ biểu hiện mà hãy nhìn vào bản chất của vấn đề.
Việc chịu đựng những tính xấu, những điều chưa hoàn thiện của nhau, đừng nghĩ là hy sinh, mà đó chính là công bằng, vì đối phương cũng đang chịu đựng những điều đó của ta. Cho nên anh không mong hy sinh gì quá lớn lao để có được hạnh phúc, mà ta hãy công bằng với nhau là đủ.
Đừng nghĩ bản thân đang hy sinh cho người khác quá nhiều mà nên nghĩ họ cũng đang hy sinh cho mình. Vậy đừng phức tạp hóa, phóng đại sự hy sinh ấy. Đó mới chỉ là công bằng thôi.
Nếu ai đó nghĩ bản thân đang phải hy sinh, tốt nhất nên kết thúc mối quan hệ đó. Mối quan hệ tốt đẹp thì không ai phải hy sinh vì ai cả, đó là sự đóng góp cần thiết để xây dựng hạnh phúc mà thôi. Nếu chỉ mỗi bạn phải làm điều đó, có lẽ bạn đã yêu sai người rồi.
Anh không tìm kiếm người hy sinh cho mình, chỉ cần công bằng với nhau là đủ. Nếu em có chung những quan điểm, chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vũ
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam
