From: VAN LEVAN
Sent: Monday, December 17, 2007 6:19 AM
Subject: Góp ý voi ban Cuong
Kính gửi tòa soạn,
Với làn sóng bạn trẻ ngày nay thích sống thử để rồi người nữ phải chịu thiệt thòi, bạn nam hoặc các ông chồng thì đau khổ, tức giận, tôi mong Ban biên tập cho đăng tất cả ý kiến về lối sống thử này để độc giả được tham khảo. Nhất là các bạn gái trẻ được hiểu biết thêm, có gì hay ho, ích lợi không mà các bạn ấy cứ lao đầu vào như con thiêu thân mà không hề nghĩ đến hậu quả tương lai của mình sau này.
Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn Lily, bạn A.B và bạn Le van Ha. Chỉ có chỗ bạn A. B nói rằng bạn Cường không nên tham khảo ý kiến phụ nữ là không đúng. Bởi tuy là phụ nữ nhưng tôi hoàn toàn phản đối việc sống thử và cũng không hề bao biện, bênh vực lối sống mà tôi cho là sai lầm này. Dù có ai chê tôi là khó khăn hay cổ hủ thì tôi cũng không bao giờ đồng tình với cách sống phóng túng này.
Tôi nghĩ người con gái có gia giáo, con nhà nề nếp, có phẩm hạnh thì không bao giờ chọn lối sống thử. Bởi mình là người con gái VN, đang sống tại VN chứ không phải dân Pháp hay Mỹ mà lại đi bắt chước lối sống của nước ngoài. Một cô gái coi trọng việc “sống thử" là thể hiện bản tính dễ dãi, buông thả và nhất là không biết thương cha mẹ mình.
Tôi cũng đã thử hỏi vấn đề này với một số đồng nghiệp nam, họ nhún vai cho rằng: “Ai biểu quá mê trai dễ dãi mù quáng thì người ta mới lợi dụng được mình. Nếu biết tự trọng mà giữ gìn bản thân mình thì ai làm gì được. Dĩ nhiên cưới vợ ai lại chẳng muốn kiếm người con gái trinh bạch, đàng hoàng”. Và còn nhiều lời khó nghe khác khi nói về các cô gái chấp nhận lối sống thử.
Tôi đã thấy hai trường hợp này ngay tại xóm tôi. Một cô gái cũng là sinh viên mướn nhà sống thử cùng người yêu. Mọi chi phí ăn uống, tiền thuê nhà cũng do cô lo. Cô cũng đã 2 lần phá thai. Nhưng cuối cùng người cô yêu cũng bỏ ra đi không quên kèm lời chê bai rằng cô nấu ăn dở, lẳng lơ, không ngăn nắp. Níu kéo mãi không được cô ta bèn tự tử. Báo hại chủ nhà và hàng xóm phải bỏ công việc để đưa cô đi bệnh viện rửa ruột. Rồi cô đi thuê phòng ở cuối xóm. Một năm sau mọi người thấy cô ta lại tiếp tục sống thử với anh chàng khác.
Còn một chị ở cạnh nhà tôi đến 38 tuổi mới lấy được chồng. Dù làm được nhiều tiền hơn chồng, cố gắng bù đắp lỗi lầm của mình bằng cách lo đầy đủ mọi tiện nghi trong nhà. Nhưng vẫn bị bên gia đình chồng coi thường. Còn chồng thì từ lạnh nhạt đến ngoại tình, luôn đi sớm về khuya. Chị khóc lên khóc xuống chứ không dám nói gì chồng. Nguyên nhân chỉ vì trước đây chị cũng từng sống thử.
Hậu quả của lối sống thử là như thế đó, nào có gì hay ho, ích lợi gì cho các cô gái đâu. Tôi cũng đã nghe, đã đọc trên báo, không biết bao nhiêu cô gái nói lên sự ân hận vì từng sống thử. Trong số hàng trăm cô như vậy dù có lấy được chồng thì cũng khó khăn muộn màng, đếm chưa đầy được một bàn tay, mà có mấy ai được hoàn toàn hạnh phúc. Dù có làm ra tiền giỏi, được năm mười năm hạnh phúc đi, nhưng chưa chắc sau 10 năm hoặc 20 năm người chồng không nhớ lại quá khứ không hay của vợ, uất ức mà trả thù. Cuối cùng thì gia đình tan nát, con cái nếu có thì nó phải đau khổ.
Tôi cũng rất thông cảm với bạn Cường. Người con gái có đức hạnh đâu bao giờ dám vượt vòng lễ giáo, đi cho không cái quý giá nhất của mình để rồi bị bỏ rơi. Nếu bạn là người sống đàng hòang nghiêm túc thì bạn có quyền chọn và cưới người con gái đứng đắn, có đức hạnh. Đời vẫn còn nhiều cô gái tốt lắm. Bạn hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu thấy không thể quên được quá khứ sai lầm của người yêu thì nên chia tay để sau này cả hai không phải sống trong sự oán ghét nhau.
Chúc bạn may mắn và tìm được hạnh phúc.
LV