![]() |
Trùm hụi thích đẻ Du Thị Ngọc Hà. Ảnh: V.M |
Du Thị Ngọc Hà là tiểu thương mua bán túi xách tại chợ Bình Tây (quận 6, TP HCM) lâu năm nhưng thực chất chỉ lấy địa chỉ để "giao dịch kinh doanh".
Lúc đầu Hà chỉ làm những dây nhỏ, nên việc thanh toán tiền hốt đầy đủ và đúng hẹn đã tạo được niềm tin cho các hụi viên. Khi giá trị các dây lên tới vài chục triệu một phần thì tên tuổi của Hà đã không còn xa lạ với bất kỳ tiểu thương nào tại các quận 5, 6,11...
Từ năm 2000 đến 2002, lợi dụng niềm tin của những người chơi khi tới kỳ khui hụi chỉ việc gửi "thăm" mà không quan tâm đến các thành viên khác, Hà bắt đầu sử dụng tên giả để lấy tiền bỏ túi riêng. Tổng số tiền bà chủ này kiếm chác được lên tới hơn 10 tỷ đồng.
Tại tòa, Hà khai nhận tiền chiếm đoạt được đã đầu tư vào làm ăn nhưng bị thua lỗ, mua một căn nhà ở Tân Bình, sửa chữa nhà cho mẹ... Số còn lại Hà cho rằng còn 27 người khác chưa thanh toán tiền hụi cho Hà. Tuy nhiên, tòa xác định chỉ có 9 người nợ với số tiền gần 200 triệu đồng.
Sáng nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Du Thị Ngọc Hà, 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", buộc bồi thường toàn bộ số tiền hơn 4 tỷ cho 54 người bị hại. Tuy nhiên, do quy định của pháp luật, bị cáo có em bé dưới 36 tháng sẽ được tại ngoại để nuôi con nhỏ nên bà chủ hụi này vẫn chưa bị bắt thi hành án.
Trước đó, năm 2003, khi hành vi lừa đảo của Hà bị phát hiện, nhằm tránh bị bắt giam Hà đã lập tức "có em bé" khiến cho cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Sang năm nay, khi hồ sơ vụ án đã hoàn tất chuẩn bị đưa ra xét xử, Hà lại "lỡ" có em bé lần thứ 2.
Vũ Mai