From: Hoa Binh Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, August 13, 2006 12:41 AM
Subject: Than gui chi Hoa
Chị Hoa thân mến,
Em thực sự chia sẻ và cảm thông với chị lúc này. Khi đọc tâm sự của chị, em thấy cô gái kia thật đáng trách. Cô ấy tự bao biện cô ấy có học thức còn trẻ đẹp và là niềm tự hào của gia đình… Em nghĩ không đúng, không thật. Một người con gái thông minh bản lĩnh không bao giờ làm chuyện đó, dù cô ta có yêu chồng chị đến như thế nào thì cũng biết rằng về luật pháp không được phép làm như vậy.
Cô gái nói có thể hy sinh tất cả mọi thứ để có được tình yêu thế mà không biết hy sinh cho hạnh phúc người mình yêu thì quá xoàng xĩnh và sáo rỗng. Cô ta cũng biết rằng chồng chị không thể bỏ được gia đình. Bằng chứng là anh vẫn quan tâm chăm sóc chị và các con mặc dù đã quan hệ với cô ta trong một thời gian khá lâu. Chính cô ta là nguyên nhân gây đau khổ cho cả anh ấy và gia đình chị. Anh ấy không thể hưởng hạnh phúc trọn vẹn khi trong lòng canh cánh có lỗi với người vợ và những đứa con, chỉ là những đam mê nhất thời mà thôi.
Qua tâm sự của chị, em cũng thấy chị là người đáng trách. Chị chỉ biết hưởng thụ những gì tốt đẹp từ anh ấy mang lại, từ vật chất đến tình cảm mà không thấy chị chia sẻ với anh ấy khi gặp khó khăn. Đáng trách hơn, chị đã biết sự thật mà không dám đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình. Chị quá nhu nhược yếu đuối và chị thiếu quan tâm đến anh và hình như chị không phân biệt được các khái niệm yêu thương và thích. Với những điều chị kể, em nghĩ anh ấy vẫn còn yêu chị và thương chị lắm, chỉ có điều không còn thích như trước nữa.
Còn về phía chồng chị, em không trách anh ấy. Những người tốt như vậy hở ra ngoài đường không chỉ cô gái đó, mà nhiều người khác cũng muốn tiếp cận.
Chị hãy dũng cảm lên, mình là phụ nữ mình có quyền đấu tranh bảo vệ hạnh phúc gia đình, giữ cho chính mình một người chồng, giữ cho các con một người cha tốt. Cô gái kia chỉ trẻ hơn, lạ hơn chị và biết tâm sự chia sẻ với chồng chị trong lúc khó khăn, nhưng chưa hẳn anh ấy đã dành tình yêu và tình thương cho cô ta. Mong chị hiểu ý em muốn nói. Chị hãy quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, biết chia sẻ với Anh ấy và phải cải thiện cả “chuyện ấy” với anh, đó cũng là sợi dây nối vợ chồng gần gũi nhau hơn.
Hết mưa trời lại nắng. Mong gia đình chị sớm hạnh phúc.