Cô kể tiếp: "Ban đầu, em cứ tưởng anh gật đầu cho mẹ vui lòng, chứ em đâu phải là dạng người hư hỏng, phải dạy dỗ. Nhưng dần dần, những lời to nhỏ của bà mẹ có tác dụng, ông xã em sợ trở thành thứ tôi mọi cho vợ, nên ra sức uốn nắn. Hôm qua, vừa ngồi vào mâm cơm, anh đã trách mẹ bị cảm, đau lưng, nhức đầu, cô không biết hay sao mà đi làm về chạy tót lên lầu. Cô là con dâu hay là bà chủ, chẳng biết quan tâm đến ai cả, lẽ ra cô phải cạo gió, nấu cháo cho mẹ. Thực ra, trên hết cả mọi giận hờn, cãi vả, em biết anh ấy rất thương vợ, nhưng cái kiểu bảo ban, dạy dỗ của anh như người trên kẻ dưới làm cho em cảm thấy khó chịu, ngột ngạt".
Trong phiên tòa xử ly hôn ở quận Gò Vấp vào cuối tháng 5 vừa qua, có anh chồng cứ khẩn khoản phân trần: 'Tôi không muốn ly hôn, thậm chí tôi rất thương vợ, rất cưng chiều. Sáng nào tôi cũng chở cô ấy đi ăn sáng, tối chở đi chơi". Nhưng cũng chính vì được cưng chiều thế, cô vợ dễ dị ứng trước những lời sai bảo của chồng. Khi anh dạy vợ bằng một cái bạt tai thì cô quyết định đệ đơn ra tòa ly hôn. Trước tòa, anh chồng thú nhận, vì muốn ra oai ta là chồng, trước mặt bố mẹ, anh em của mình nên đã tát vợ một cái, để rồi ân hận suốt cả đêm không ngủ.
Người xưa có câu, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về... Đối với con cái việc uốn nắn ngay từ lúc nhỏ là hoàn toàn đúng, nhưng còn đối với vợ, nhiều ông chồng lại áp dụng một cách máy móc, dễ sa vào thế gia trưởng, không bình đẳng. Còn các vợ mới cưới, cũng khó chấp nhận những phu quân luôn lên giọng dạy dỗ. Có cô cho rằng mình đang đối đầu với tàn dư của chế độ phong kiến.
Theo các chuyên gia tâm lý, quá trình chung sống giữa hai vợ chồng là phải chuyển hóa cho nhau, để hai người hiểu nhau hơn, từ từ dẫn đến sự thống nhất trong quan điểm, sở thích. Nếu không đạt được điều lý tưởng đó, thì họ dừng lại ở việc chấp nhận những mặt khác nhau của bạn đời. Chữ dạy vợ, đến ngày hôm nay được hiểu theo hướng, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Nghĩa là người chồng giúp vợ mình hoàn hảo hơn, hướng dẫn vợ hội nhập với gia đình mình, với môi trường mới.
(Theo Phụ Nữ)