Em mong anh đứng tuổi chút, cùng hoàn cảnh đổ vỡ như em càng dễ đồng cảm và đến bên nhau hơn. Anh có con riêng cũng được vì với em, càng đông con càng vui.
Em sinh ra và lớn lên ở Móng Cái, thành phố Đông Bắc luôn sôi động và nhộn nhịp. Cũng chính nơi đây đã cho em trải nghiệm và kiến thức về những điều xấu và cả điều tốt đẹp, tuy là đau đớn, cực khổ nhưng đó lại trở thành vốn sống giúp em trưởng thành hơn rất nhiều. Em có chiều cao 1m62, nặng hơn 48 kg, sống và làm việc tại thành phố nhỏ bé này.
Từ nhỏ em đã quen với cuộc sống thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, tuổi thơ trải qua nhiều cơ cực, phụ bà bán hàng. Bố mẹ đi lao động nước ngoài nên em đã không được như các bạn cùng trang lứa, thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của cha mẹ. Cũng may trời thương, sau bao khó khăn, vất vả, em cũng có được cuộc sống đầy đủ hơn khi trưởng thành.
Sau nhiều năm lo toan cho công việc và phấn đấu tới nay, em vẫn lẻ bóng. Dù đến bây giờ, em không còn quá trẻ nhưng chẳng hiểu sao vẫn một mình, vẫn mải miết kiếm tìm người đàn ông phù hợp dành cho mình, trong khi bạn bè đều đã ổn định gia đình rồi con cái. Nhiều lúc nghĩ cũng chạnh lòng, nhưng biết sao được, có lẽ ông trời muốn thử thách em trước khi gặp được anh. Hay là những điều tốt đẹp thường đến muộn, dịu dàng với em như mùa thu. Em thích mùa thu vì rất dễ chịu và luôn có niềm tin anh sẽ đến, khiến em không phải một mình.
Em không cần anh quá giỏi giang hay giàu có và không có tiêu chuẩn gì cả, chỉ tìm một người chân thành, chung thủy, sẵn sàng có thể làm mọi thứ vì em. Anh không cần cao, vẻ ngoài quá bảnh bao, miễn sao anh biết yêu thương người phụ nữ của mình.
Em mới biết đến mục Hẹn hò VnExpress này, hy vọng đây sẽ là cầu nối giúp em tìm được anh - người đàn ông của đời em, cùng em nắm tay đi qua những mùa thu ấm áp.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: TA Spa
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh
- Giới tính: Nữ