Tôi thường xuyên tham gia công tác từ thiện từ khi còn là cô nữ sinh 15 - 16 tuổi. Khi 18 tuổi, lên thành phố học, tôi vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động của tình nguyện viên. Có tham gia mới biết, đây thực sự là những hoạt động rất hữu ích bởi mình không chỉ giúp đỡ được nhiều người mà còn tiếp xúc với nhiệt mảnh đời, nghe được các câu chuyện, học được nhiều bài học quý. Vì vậy, sau khi lấy chồng, sinh con, tôi đã nghĩ ngay tới việc sẽ rủ chồng và con cùng mình tham gia.
Bo phải tự học cách tính toán chi tiêu của mình và luôn trân trọng số tiền mình có. Ảnh: Balanced Cents
Tùy thuộc vào độ tuổi của con, bé Bo (Minh Trí) khi lên 5 bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện với mẹ. Ban đầu, hoạt động chỉ đơn giản là cùng mẹ quyên góp quần áo cũ, sách, truyện cũ... cùng mẹ gói ghém để gửi tặng cho các bạn nhỏ. Khi con lớn hơn chút, bé sẽ đồng hành cùng mẹ trong các hoạt động thiện nguyện. Từ việc tham gia, Bo hiểu ra bản thân mình may mắn hơn so với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Tôi cũng hay nói chuyện và phân tích cho con hiểu: "Cuộc sống luôn có muôn vàn khó khăn nhưng nếu con biết nỗ lực, phấn đấu thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Điều quan trọng là phải không ngừng nỗ lực, tích cực lao động để kinh tế, tương lai vững chắc".
Từ các hoạt động thiện nguyện, tôi cũng chỉ cho Bo thấy việc không có tiền để chi tiêu, thiếu thốn tiền bạc thì cuộc sống sẽ chật vật như thế nào. Tôi cũng giảng giải cho con ngoài việc kiếm tiền thì cách tiêu tiền cũng rất quan trọng. Con không chỉ cần cố gắng kiếm tiền mà còn phải học cả cách tiêu tiền thông minh, có tính toán cụ thể, tránh tiêu pha lãng phí. Tôi cùng Bo lập ra một quỹ, chia các khoản tiền thành những phần khác nhau, dùng cho những mục đích khác nhau như: Chi tiêu - Tiết kiệm - Dự phòng.
Tôi giải thích rõ cho con cách chi tiêu rồi để con quyết định tự mua những thứ mình cần và cân nhắc thật kỹ khi "xuống tiền" cho những thứ mình muốn. Nhưng dù chi tiêu gì, con cũng cần phải bỏ ra một khoản để tiết kiệm, một khoản tiền dự phòng cho những việc bất chợt xảy tới. Hiện tại, Bo rất thành thạo trong việc chi tiêu dù đôi lúc, con cũng "quá tay" khi tiêu vào những món đồ mình muốn. Nhưng sau đó, Bo phải tự cân nhắc lại.
Tôi mong con sẽ luôn trân trọng giá trị của đồng tiền, sức lao động không chỉ của bản thân mà của tất cả mọi người.
Minh Châu
Prudential và VnExpress phối hợp tổ chức cuộc thi "Cha-Ching - Bé giỏi tiền hay" từ ngày 9/6 đến 21/7. Cuộc thi không chỉ giúp cha mẹ và con cái cùng nhau học thêm cách quản lý tiền mà còn là một cơ hội giúp cả nhà gắn kết hơn cũng như nhận phần thưởng bằng tiền mặt hkấp dẫn. Trong đó, cơ cấu giải thưởng bao gồm: một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải Yêu thích thông qua bình chọn của độc giả, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, 20 bài dự thi có chất lượng tốt nhất được chọn vào chung khảo sẽ nhận 500.000 đồng và một con heo đất của Prudential.
Xem chi tiết thể lê cuộc thi tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây