Cả hai vợ chồng tôi đều làm công nhân nên tiền lương mỗi tháng chỉ tạm gọi là đủ ăn. Gia đình tôi có hai bé, một bé lớn năm nay 11 tuổi, một bé nhỏ 8 tuổi. Từ nhỏ, bé lớn đã được giao nhiệm vụ chăm em, bé rất thương em nên chăm em kỹ lắm! Bé đút cho em ăn và chơi với em, đỡ đần cho mẹ. Từ khi con mới học lớp 1, tôi đã dạy cho con phải biết tiết kiệm nên con xin mẹ mua một con heo đất, hễ mỗi khi con có tiền là cất vào heo để dành. Hàng ngày, con đều gom những giấy vụn, những bì carton để dành xếp gọn gàng vào một góc nhỏ để cuối tuần bán ve chai, cho dù chỉ được một, hai nghìn nhưng con vẫn vui như Tết vậy.
Ngoài việc nhặt giấy vụn thì con còn giúp mẹ chăm sóc những cành nha đam. Con đều dùng nước vo gạo ủ chua để tưới cây hàng ngày, vì thế, cây nào cũng mập ú hết, nên mỗi lần mẹ cắt nha đam bán rẻ cho các bác trong xóm nấu nước uống đều có ít tiền, mẹ cũng đưa cho con để trả công con chăm sóc cây hộ mẹ. Mẹ luôn dạy con phải biết tự lập, quần áo của con sau khi phơi xong phải tự gấp, giường ngủ con sau khi ngủ dậy cũng phải xếp ngăn nắp, gọn gàng, bàn học phải luôn tự sắp xếp gọn gàng. Con đã quen những nề nếp đó từ khi còn nhỏ và bây giờ con còn hướng dẫn cho em. Con luôn chỉ dạy e tự lập, và con không chỉ là chị hai mà còn là gia sư nhí của em nữa.
Bên cạnh dạy con kiếm tiền từ những việc nhỏ nhặt trong gia đình, mẹ còn thường xuyên cho con đi siêu thị cùng. Dù gì con vẫn còn nhỏ nên những món đồ chơi trong siêu thị luôn hấp dẫn con, con đòi mua nhưng mẹ không thể lúc nào cũng chiều theo ý của con được. Mẹ bảo nếu con muốn có những món đồ đó thì con nên nỗ lực tiết kiệm, tự để dành đủ tiền để có thể sở hữu chúng, chính vì thế con càng quyết tâm hơn nữa. Mẹ luôn nhắc nhở con, gia đình mình có thể đủ ăn đủ mặc vẫn là may mắn rồi, ngoài kia còn biết bao nhiêu bạn nhỏ cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, Mỗi khi nghe mẹ nói vậy, con đều không dùng tiền tiết kiệm mua đồ chơi nữa, con bảo con muốn giúp những bạn đó, làm mẹ vui lắm! Mẹ chỉ mong con luôn có thể tự lập và luôn là người tốt giúp đỡ mọi người xung quanh. Cố lên con gái, mẹ tin con sẽ làm được.
Ngọc Ly
Prudential và VnExpress phối hợp tổ chức cuộc thi "Chaching - Bé giỏi tiền hay" từ ngày 9/6 đến 21/7. Cuộc thi không chỉ giúp cha mẹ và con cái cùng nhau học thêm cách quản lý tiền mà còn là một cơ hội giúp cả nhà gắn kết hơn cũng như nhận phần thưởng bằng tiền mặt hấp dẫn. Trong đó, cơ cấu giải thưởng bao gồm: một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải Yêu thích thông qua bình chọn của độc giả, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, 20 bài dự thi có chất lượng tốt nhất được chọn vào chung khảo sẽ nhận 500.000 đồng và một con heo đất của Prudential.
Xem chi tiết thể lê cuộc thi tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây