Dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát trùng dịp thi hết học kỳ hai và nghỉ hè. Vì vậy, ngoài việc dạy cậu con trai 7 tuổi ôn thi, hoàn thành bài vở, tôi còn dạy con nhiều kiến thức mới thông qua các trò chơi. Một trong những trò chơi được hai bố con rất yêu thích, đó là đoán giá trị của món đồ qua trò "Hãy chọn giá đúng". Theo đó, tôi sẽ cho con đoán giá những món đồ trong nhà qua từng chủ đề như: thực phẩm; đồ dùng nhà bếp, đồ trong phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm... Những món đồ sẽ được sắp xếp theo giá trị từ thấp tới cao.
Dĩ nhiên, con sẽ không thể tự đoán ngay giá trị của các thực phẩm hay đồ vật trong nhà nếu bố mẹ không gợi ý. Vì vậy, với mỗi món đồ bày ra, vợ chồng tôi sẽ đưa ra hai hoặc ba mức giá khá sát nhau để con chọn một trong ba giá đó. Sau khi con chọn, dù đúng hay sai, vợ chồng tôi cũng sẽ giải thích cặn kẽ cho con giá trị của từng món đồ tại sao lại như vậy. Ngoài ra, giá cả thị trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên giá trị của các món đồ có thể thay đổi theo ngày.

Bé Gia Huy rất thích tham gia các trò chơi nấu ăn, đoán giá đồ vật, thực phẩm.
Bé Gia Huy rất hứng thú lắng nghe và chăm chỉ hỏi: "Tại sao giá cả hàng hóa lại thay đổi theo ngày?"; "Sao giá của món đồ này lại cao hơn món kia?"... khi không hiểu. Sau đó, con sẽ được bố mẹ giải thích cặn kẽ rằng: "Vì giá nguyên vật liệu thay đổi"; "Vì vật liệu này có giá trị hơn vật liệu kia"; "Vì giá xăng tăng dẫn tới giá vận chuyển cao lên thì sản phẩm cũng phải tăng giá"...
Thông qua từng chủ đề, mỗi ngày con lại biết được thêm một điều mới. Trong trò chơi "Hãy chọn giá đúng" này, con không chỉ được học về giá tiền của từng món đồ mà còn biết được công sức của người làm ra nó cũng như người mua nó cần phải làm gì để có tiền sở hữu. Chỉ đơn giản như một hộp sữa, con sẽ biết được muốn có sữa thì phải có người chăm bò sữa, vắt sữa bò, rồi đưa đi chế biến, sản xuất... đóng hộp hoàn chỉnh rồi mới tới tay người tiêu dùng. Thậm chí, chiếc hộp giấy đựng sữa cũng là cả một sự kỳ công.

Gia Huy được bố mẹ dạy phải biết trân trọng đồng tiền và sức lao động của người khác.
Tiếp theo, tôi còn giải thích cho con để có thể mua được hộp sữa này, bố mẹ cũng phải lao động từng phút, từng giờ để kiếm tiền. Từ đó, tôi nhắc nhở con rằng: "Muốn có bất cứ thứ gì, con đều sẽ phải lao động. Vì vậy, con không được lười biếng, luôn phải chăm chỉ. Ngoài ra, con cũng nên trân trọng công sức của người khác".
Tôi khuyên các phụ huynh khi cùng con "vừa học vừa chơi", phải thật kiên nhẫn, dành thời gian giải thích cho con từng ngày, không nên vội vàng vì trẻ con còn mải chơi, không thể "nhét" quá nhiều thứ trong đầu cùng một lúc. Đồng thời, bố mẹ cũng nên sáng tạo, nghĩ ra nhiều cách chơi hoặc những trò chơi khác nhau để tạo cảm hứng cho con.
Sau hơn một tháng ở nhà với con, tôi thấy mình cũng giống như hầu hết ông bố khác, lóng ngóng trong việc chăm sóc con cái vì thường ngày còn bận rộn với guồng quay công việc, chuyện "cơm áo gạo tiền" nên ít có thời gian cho con. Tuy nhiên, đợt dịch Covd-19 bùng phát, cơ hội làm việc nhiều tại nhà, khối lượng công việc giảm hơn so với trước là thời điểm tuyệt vời, giúp tôi được ở bên con nhiều hơn. Giờ tôi không chỉ chơi với con giỏi mà "trình độ" chăm con, dạy con cũng lên một tầm cao mới. Điều quan trọng là tình cảm bố con thêm gắn kết.
Trịnh Hải
Prudential và VnExpress phối hợp tổ chức cuộc thi "Chaching - Bé giỏi tiền hay" từ ngày 9/6 đến 7/7. Cuộc thi không chỉ giúp cha mẹ và con cái cùng nhau học thêm cách quản lý tiền mà còn là một cơ hội giúp cả nhà gắn kết hơn cũng như nhận phần thưởng bằng tiền mặt hấp dẫn. Trong đó, cơ cấu giải thưởng bao gồm: một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải Yêu thích thông qua bình chọn của độc giả, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, 20 bài dự thi có chất lượng tốt nhất được chọn vào chung khảo sẽ nhận 500.000 đồng và một con heo đất của Prudential.
Xem chi tiết thể lê cuộc thi tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây