Mình có một bé trai lớn, năm nay 5 tuổi và đang mang bầu bé trai thứ hai ở tháng thứ 5. Từ khi mang bầu bé lớn, mình đã tìm hiểu qua sách báo, Internet về phương pháp dạy con thông minh. Nên ngay khi bé ở tuần thứ 18, mình đã tập cho bé nghe nhạc hàng ngày và đọc truyện mỗi tối cho bé nghe trước khi đi ngủ. Có lẽ do thói quen đó nên ngày nào mình quên không đọc truyện là bé lại đạp nhẹ vào bụng nhắc nhở mẹ, bây giờ, bé thứ hai cũng vậy.
Khi bé lớn gần một tuổi, mình hay cho con xem những tranh vẽ các con vật sinh động, các hình hoa quả, mầu sắc hoặc những con số... mình dạy bé theo phương pháp đa giác quan của tiến sĩ Robert Titzer. Lên hai tuổi, mình cho con tập nhận dạng mặt chữ: Ví dụ một tờ tranh có hình vẽ con gà thì mặt bên kia có chữ "con gà"; tờ khác hình quả táo thì có chữ "quả táo"... hoặc đôi khi là các hình tam giác, hình thang... các con số từ 0 đến 10 rồi nâng dần lên đến con số 100...
Năm nay, bé 5 tuổi, đã có thể đọc sách báo, truyện một cách rành mạch.
Mình nghĩ ra rất nhiều trò chơi. Ví dụ: mình là người đi mua hàng, bé lớn là người bán hàng, nếu mẹ muốn mua bức tranh có hình "con gà" thì bé sẽ phải tìm đúng thì mới tính là đã bán được hàng; hoặc mình đố bé đâu là số 1, số 2... nếu bé lấy đúng các con số đó thì bé là người thắng cuộc... Bé tỏ ra khá hào hứng, ham học và nhớ rất nhanh. Giai đoạn con từ 1 đến 3 tuổi được coi là giai đoạn phát triển vàng của bé nên mình tận dụng triệt để thời gian này để dạy dỗ và vui chơi cùng con.
Chính vì đã được tiếp xúc sớm với những con số, các con vật, màu sắc và các mặt chữ cái nên bé lớn đã thuộc lòng bảng chữ cái, nhận diện màu sắc, con vật và 100 con số từ 0 đến 100 khi mới gần 3 tuổi. Những hình tranh vẽ mà mẹ đưa cho bé xem, bé có thể gọi tên rất chuẩn xác. Khi bé bước sang 4 tuổi, mình đã dạy bé tập đánh vần và làm một vài bài toán cộng đơn giản trong phạm vi 5 rồi lên 10.
Năm nay, bé 5 tuổi, đã có thể đọc sách báo, truyện một cách rành mạch. Hàng tối, bé còn giúp mẹ đọc truyện cho em bé trong bụng mẹ nghe nữa. Mình nghĩ nên dạy con càng sớm càng tốt, kích thích các giác quan của con, giúp con phát triển nhanh nhẹn và thông minh hơn. Ngoài ra, mình thường bổ sung vitamin và cho con uống sữa Gia đình Enfa A+ từ nhỏ đến bây giờ để con đủ dinh dưỡng và phát triển tốt hơn.
Bạn tự hào về con của mình, bạn muốn chia sẻ bí quyết nuôi dạy con hay và nhận được quà thông minh cho con, hãy tham gia góc chia sẻ "Bí quyết giúp con thông minh" tại đây hoặc gửi mail về media@vnexpress.net. Những bài viết được đăng sẽ nhận được phần quà thú vị là đèn chiếu sáng tạo và sản phẩm Enfagrow A+. Những bài viết được điểm quan tâm nhiều nhất của bạn đọc trong tuần sẽ nhận được quà tặng dinh dưỡng thông minh, đặc biệt là hai hộp sản phẩm Enfagrow A+ loại 900gr theo lứa tuổi của bé. |
Lan Mạnh