![]() |
| Serene trong màu áo CATPHCM. |
Năm ngoái chúng tôi tình cờ gặp nhau tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 1. Tôi ra đó để tham dự
![]() |
| Thùy Linh (giữa) khi còn là phiên dịch cho HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ, ông Darby. |
Tình cờ đến với bóng đá
Thuở nhỏ, tôi mê chơi quần vợt. 15 tuổi, tôi mới phát hiện mình có thể đá bóng. Thế là tôi bắt đầu tập luyện và chơi bóng nghiệp dư ở Toulouse trong giải hạng 4 nước Pháp. Năm 1995, khi được cử sang Việt Nam thành lập công ty thuốc thú y Virbac, tôi tham gia đội bóng các cầu thủ nước ngoài sinh sống tại TP HCM cho đến khi HLV đội CATPHCM phát hiện và mời ký hợp đồng. Khi tôi đề xuất ý kiến đá bóng lên "sếp", ông ấy trố mắt nhìn và hỏi: "Cậu đá bóng thật hả?" và chấp thuận nhưng với điều kiện: Đá bóng phải đem lợi cho công ty, phải để nhiều người biết đến Virbac và khi đá ở các tỉnh, thành khác, thời gian nghỉ sẽ trừ vào số ngày phép.
Mỗi năm tôi chỉ có 25 ngày phép, nhưng nếu đi đá bóng thì không bao giờ đủ. Tôi đá bóng vì đam mê. Tiền lương hàng tháng, tôi mua sạch vé để mời khách hàng. Từ đó, tôi luôn bận rộn. Tôi luôn phải tranh thủ giải quyết công việc trong buổi sáng để buổi chiều xách giày đi đá bóng. Nhiều khi sau trận đấu, tôi phải về văn phòng làm việc tới tận 8 giờ. Dù vất vả, nhưng mỗi khi đội nhà chiến thắng và tôi ghi được bàn thắng, tôi lại nhận được những lời chúc mừng.
Mối quan hệ với đồng nghiệp
Ở đội CATPHCM, chỉ có 3 cầu thủ biết tiếng Anh và hay nói chuyện với tôi là Huỳnh Đức, Châu Trí Cường và Hoài Linh. Sau một năm, mối quan hệ giữa tôi và cả đội khá tốt. Chúng tôi luôn sinh hoạt cùng nhau, nhất là những trận đấu bên ngoài TP HCM. Cùng đi chơi, cùng ra ngoài dùng bữa. Sau những trận thắng, chúng tôi được xả trại và cả đội hay đi nhảy đầm. Về khoản này, Châu Trí Cường là một tay có hạng.
Tôi ủng hộ việc chuyển giao CATPHCM
Có thể đây là một sự mất mát, nhưng tôi vẫn ủng hộ. Tôi thực sự buồn vì mỗi trận đấu, ngay cả trên sân Thống Nhất, chúng tôi không có nhiều cổ động viên. Các đội khác như SLNA, Nam Định, Đà Nẵng... đều có khán giả cổ động rất đông. Khi chuyển giao, đội bóng sẽ mang tên CLB Bóng đá TP HCM và chúng tôi hy vọng, khán giả sẽ đến cổ động đông hơn. Họ là cầu thủ thứ 12, một trong những yếu tố làm nên thắng lợi của chúng tôi.
(Theo Thanh Niên)

