"Trước khả năng bị mắc chứng khó tiêu, tôi đã mất hàng đêm để nghĩ, liệu mình có thể ăn mỗi ngày một trang thôi", Kipen nói. Ông đã tính toán giải pháp cho trường hợp thua cuộc. Nhưng cuối cùng, 128 người dân của đảo Kelleys đều đọc xong cuốn sách.
![]() |
Ông David Kipen. Ảnh: Guardian. |
Jackie Finger - ông chủ một nhà hàng - cho biết: "Tôi chờ đến một ngày mưa để đem sách ra đọc. Bắt đầu từ 10h sáng, đến 10h30 tối thì tôi đọc xong".
"Đó là cuốn sách mà bạn không thể đặt xuống khi chưa đọc xong. Trên đảo, ở bất cứ góc nào, bạn cũng bắt gặp người ta bàn tán về cuốn sách. Vậy nếu không đọc, bạn lấy gì để nói chuyện", Elaine Lickfelt, một thủ thư nói.
![]() |
Bìa cuốn sách của Harper Lee |
Và như đã hứa, thay vì phải nhai cuốn sách, Kipen đang chuẩn bị một bữa tiệc pizza. Ông cam kết sẽ mua cho mỗi người dân một bánh pizza nếu họ đọc hết cuốn sách.
Hà Linh (Nguồn: Guardian)