![]() |
Anh là một tiền vệ cánh tài hoa, và khi thi đấu với phong độ ổn định anh có thể tr ình diễn những pha ghi bàn ngoạn mục cùng khả n ăng kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp. Những b àn thắng, sự chân thành cùng phẩm chất kỹ thuật siêu hạng của Ginolakhiến anh trở thành thần tượng của nhiều “fan” bóng đá.
Năm 1994, anh cùng với Paris St Germain giành chức vô địch quốc gia Pháp lần đầu tiên sau tám năm thành lập. Cùng năm đó, anh giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp.
Năm 1995 anh chuyển đến Newcastle với giá chuyển nhượng 2,5 triệu đô la. Sau đó hai năm, anh chuyển đến Tottenham HotSpurs và phong độ thi đấu tuyệt vời của anh đã giúp Spurs đoạt cúp Worthington năm 1999. Đây là chiến thắng quan trọng đầu tiên của Spurs trong vòng tám năm.
Anh thi đấu cho Tottenham ba mùa bóng trước khi chuyển sang Aston Villa với một hợp đồng chuyển nhượng thời hạn hai năm trị giá 3 triệu bảng (4,5 triệu đô la) ký vào tháng 1/2000.
Anh vẫn còn nhớ mãi trận đấu vòng loại cúp thế giới diễn ra trên sân “Công viên các hoàng tử” năm 1993 giữa đội Pháp và Bungari. Trong trận đấu “ác mộng” đó anh đã mắc một lỗi nghiêm trọng khi có một quả chuyền ngang “chết người” để tiền đạo Bulgarian Kostadinov ghi bàn ở phút đá bù giờ. Thua trận này đội tuyển Pháp không được quyền thi đấu tại vòng chung kết bóng đá thế giới 1994 tại Mỹ. Ông Gerard Houllier, Huấn luyện viên đội tuyển Pháp khi đó và hiện giờ là Huấn luyện viên CLB Liverpool đã đặt biệt danh cho Ginola là “kẻ ám sát”.
Anh được cử làm đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại những vùng còn sót mìn. Anh nói rằng mình đã lãng phí tài năng khi chơi bóng ở Anh và tiếc rằng đã không thi đấu tại Italia hay Tây Ban Nha.
Nguyễn Xuân Toản, (theo V-soccer, 2000).