From: Ha Anh
Sent: Tuesday, August 17, 2010 6:40 PM
Gửi anh Đức,
Tôi cũng thường xuyên đọc thông tin trên VnExpress trong đó có mục Tâm sự. Cũng đã một lần do bức xúc chuyện gia đình nên đã gửi thông tin nhưng chưa được đăng. Lần này theo dõi diễn đàn đang trong lúc mình đang có những tâm sự nên gửi và hy vọng được đăng.
Thực ra anh Đức đang may mắn và có thể cứu vãn gia đình khi vợ vẫn còn biết ghen tuông, vẫn còn gọi điện hỏi chồng ở đâu và đi về vẫn còn biết kiểm tra máy điện thoại của chồng. Chị làm như thế bởi vì chị vẫn còn tình cảm dành cho anh và vẫn mong muốn anh là của chị.
Tôi từng rơi vào tình cảnh của vợ anh Đức. Chồng tôi "say nắng" không chỉ một lần và tôi cũng từng hỏi anh đi đâu, đi về thì kiểm tra máy điện thoại của anh (nhưng anh hay đặt password nên tôi dò mãi mới mở ra được, số điện thoại của người mà anh say năng lại được đưa vào blacklist nên chỉ khi tôi có được password mới có thể xem được). Nhưng đó là câu chuyện của nửa năm về trước.
Nửa năm trở lại đây tôi thấy tình cảm vợ chồng rất nhạt nhẽo kể cả những lúc vợ chồng gần gũi nhau. Tôi không còn chủ động tìm đến chồng như trước đây và không còn có những cuộc gọi điện để hỏi khi chồng về muộn; không còn quan tâm chồng đi đâu, làm gì và với ai; không dò password để xem ai gọi điện nhắn tin cho chồng… Và bây giờ trong tôi luôn nghĩ đến phương án hai vợ chồng sẽ ly dị.
Tôi không dám đưa ra lời khuyên cho anh Đức nhưng câu chuyện của tôi cũng là một lời chia sẻ khi vợ chồng anh Đức vẫn còn có cơ hội cứu vãn.
Thân mến!
Hà Anh