"Lâu rồi anh chưa chỉnh tóc
Lái từ chỗ làm về nhà luôn
Anh chả có nhiều lý do để chăm sóc
Sẽ vớ lấy bộ đồ nhìn đầu tiên
Giờ anh mới ngả lưng
Anh chả mong gì nhiều hơn ở một ngày 24h
Tiếng thở ngày càng dài hơn
Giờ anh mới biết mình cô đơn".
Chào em, anh mượn lời bài hát gửi tới em, để em có thể hình dung được hình bóng anh trong những năm tháng đã qua và những suy tư, trăn trở của anh ở hiện tại. Nếu em đọc được bài của anh, em hãy mở bài hát ra nghe nhé. Một bài hát dễ thương lắm đó. Anh 35 tuổi, cao 1m72, thân hình cân đối, có gương mặt sáng, thư sinh, nghiêm túc kiểu thầy giáo. Anh sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Gia đình anh thuần nông, điều kiện gia đình ở mức cơ bản, không nghèo.
Hiện anh sống và làm việc tại TP HCM. Anh làm mảng thiết kế cho một công ty thuộc lĩnh việc xây dựng. Về công việc hiện tại như: Vị trí, mức thu nhập, cộng mục tiêu sống lâu dài tại TP HCM. Anh biết, anh đang phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong năm nay và những năm sắp tới. Anh thuộc típ người trầm tính, sống kín đáo, biết ý và dám sống thật với cảm xúc của mình. Luôn lấy chân thành, tử tế để đỗi đãi trong các mối quan hệ và đặc biệt là nhiệt tình với bạn bè. Anh biết uống rượu bia, giờ anh đã uống ít lại, chỉ uống vào dịp đặc biệt và biết điểm dừng. Anh hút thuốc, hiện tại anh đã hút ít lại, giới hạn ngày không quá 5 điếu.
Về em, người anh đang mong muốn tìm kiếm: Đàn ông yêu bằng mắt và anh cũng không ngoai lệ. Em có thể không đẹp nhưng có gương mặt hiền, toát lên sự lương thiện. Đặc biệt, anh ấn tượng với những bạn nữ có tính cách hay sở thích nào đó khác biệt, riêng biệt so với số đông còn lại. Anh và bố mẹ anh đều là những người có tư duy cở mở, yêu thích sự đa dạng văn hóa nên không quan tâm quê quán em ở đâu, tuổi tác, miễn em đang độc thân, sống và làm việc tại TP HCM.
Ở trên, anh chỉ liệt kê vài nét về em mà đối với anh nó quan trọng. Còn nhiều điều về em mà anh muốn biết như: Tính cách, ngoại hình, hoàn cảnh gia đình, sở thích... Phần này, anh nhường lại để em chia sẻ trong thư cho anh nhé. Em hãy cho anh biết kể cả những khuyết điểm, những mặt xấu, những cái chưa tốt. Em đừng ngại, anh đợi và mong muốn khám phá điều đó.
Em à! Đầu năm anh hứa với mẹ, cuối năm mang về cho mẹ một nàng dâu. Ở tuổi 35, anh đủ tự tin, chín chắn và đặc biệt trưởng thành về mặt cảm xúc, để sẵn sàng bước vào tìm hiểu một mối quan hệ trai gái nghiêm túc và anh tin em cũng vậy. Có một câu nói làm nên phong cách sống của đàn ông Mỹ là: "Muốn thứ gì? Tới và giành lấy nó". Anh rất tâm đắc câu nói và lấy câu nói làm slogan hành động cho năm 2025. Vì thế, năm nay anh không ngồi chờ duyên tới hay phó mặc cho số phận mà anh quyết đi tìm duyên, tìm em để thực hiện lời hứa với mẹ. Nên hôm nay anh giành thời gian ghi sơ lược vài nét về anh để gửi lên chuyên mục Hẹn hò. Nếu em thấy bài anh, em hãy đọc chậm rãi, cẩn thận trước lúc quyết định gửi thư cho anh nhé. Cảm ơn em đã dành thời gian đọc bài của anh. Chờ thư em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trọng Anh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam