Người gửi: Le Thi thu Ba
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Chia buon toi gia dinh Nick Berg
Tôi thấy đau lòng nhất là cảnh Nick Berg trước khi bị giết. Điều chua xót ở đây là tại sao cũng là đồng loại lại mang nhau ra để hành quyết một cách dã man như vậy. Mà thực tế thì Nick Berg đã làm gì nên tội, hay chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân phải chịu đựng những cuộc chiến giành quyền lợi. Nạn nhân không ai khác là những người dân vô tội.
Những người cầm dao cầm súng đằng sau kia có nghĩ rằng Nick Berg chết thì giải quyết được gì cho mong muốn của họ? Một con người đang đau khổ tuyệt vọng trước cái chết mà họ sẵn sàng giết hại sao? Nếu một trong những người thân của họ cũng gặp hoàn cảnh như thế?
Cùng là con người với nhau mà sao đến giờ này chính con người vẫn tự nghĩ cách để giết hại lẫn nhau.
Thử hỏi trên thế giới này mạng sống của ai là quan trọng nhất?